Theo dõi trên

Tháng 4… về nguồn

29/04/2016, 08:55

BT- Tháng 4, trong cái nắng đến khô người, không một chút gió chúng tôi cùng với gần 40 người vừa là hội viên Cựu Thanh niên xung phong của Tỉnh hội, Thành hội Phan Thiết, phường Phú Thủy, vừa là cấp ủy, lãnh đạo UBND, các đoàn thể phường Phú Thủy và ông Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về vùng căn cứ cũ xã Đa Kai, huyện Đức Linh.

                       
Thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Đất anh hùng

Mùa này Đức Linh đang nắng hạn nên chạy qua các xã chỉ thấy những cây công nghiệp dài ngày mới chống chọi nổi cái nắng chang chang, ruộng lúa trơ gốc rạ, rẫy vườn trơ đất khô khốc, thậm chí những ao hồ có cái cũng trơ đáy. Đường đến xã Đa Kai khá dễ đi. Đây là nơi tụ hội người dân  của nhiều vùng đất nước từ sau ngày giải phóng đến nay. Đất lành chim đậu, nhiều gia đình trở nên khá giả sau khi đến quê mới không bao năm. Trong những năm tháng kháng chiến, xã Đa Kai là vùng căn cứ cách mạng, là cửa ngõ  án ngữ phía Tây Bắc huyện Đức Linh, là điểm địa đầu nối con đường hành lang chiến lược từ Trung ương Cục vào khu VI. Đa Kai là khu căn cứ cách mạng liên hoàn: Bình Thuận - Lâm Đồng - Long Khánh (Đồng Nai). Qua hai cuộc kháng chiến biết bao người đã chiến đấu, hy sinh anh dũng để giữ vững căn cứ, bảo đảm thông suốt tuyến đường từ khu VI về huyện Hoài Đức - Tánh Linh và ngược lại. Lực lượng thanh niên xung phong -  Đoàn vận tải H.50 với tinh thần “Vai trăm cân, chân ngàn dặm” là đơn vị đã chiến đấu mở đường, đưa hàng phục vụ chiến trường khốc liệt đến thắng lợi. Nhiều chiến sĩ của Đoàn H.50 và các lực lượng khác đã hy sinh anh dũng và nằm lại trên mảnh đất Đa Kai thân yêu này. Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, hun đúc nên truyền thống anh hùng cách mạng, thấm đẫm tình đất, tình người Đa Kai hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau…

Kết nối truyền thống

Cách đây 4 năm, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Hội Cựu TNXP phường Phú Thủy và Hội Cựu TNXP xã Đa Kai đã tổ chức lễ kết nghĩa giữa 2 hội. Suốt thời gian kết nghĩa, trước hoàn cảnh của hội viên xã Đa Kai còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, Hội Cựu TNXP phường Phú Thủy đã trao tặng cho các hội viên nghèo xã Đa Kai nhiều quần áo, mì tôm, sách vở, mùng mền, quà tết… trị giá 20 triệu đồng và 6 triệu đồng tiền mặt. Còn Hội Đa Kai trao tặng lại đơn vị kết nghĩa với mình những cây nhà lá vườn như tiêu, măng khô, trái cây ấm áp tình người. Hai hội thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, trao đổi về công tác hội, cũng như trong đời sống…

Dấu ấn nổi bật nhất trong hoạt động kết nghĩa này là sự góp phần khá lớn của cả hai hội khi tham mưu đắc lực cho địa phương Đa Kai, cùng với sự hỗ trợ, ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, huyện, Đoàn vận tải H.50 đã xây dựng sửa chữa, tu bổ thành công bia ghi danh 160 liệt sĩ TNXP và liệt sĩ xã Đa Kai với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng bằng nguồn vốn vận động các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân… Trong buổi lễ khánh thành, ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, hiện là Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH đã phát biểu: “Đây là một công trình văn hóa mang tính giáo dục truyền thống sâu sắc đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”.

Hôm nay trở lại Đa Kai, khi vào thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại bia ghi danh, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Vân, cựu TNXP từ thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ nay đã 86 tuổi, bà bảo: “Tôi sống đến chừng này tuổi rồi vẫn không thể nào quên những năm tháng hào hùng ấy. Lần nào địa phương tổ chức viếng liệt sĩ tôi đều đi viếng…”. Còn các anh chị ở Hội Cựu TNXP phường Phú Thủy ai cũng nghiêm trang, xúc động nhớ về những đồng đội đã ngã xuống trên mảnh đất này. Những câu chuyện về những người đồng đội không ngại khó khăn cáng thương binh, mang vác hàng,  lội suối trèo đèo đi làm nhiệm vụ. Sau lễ thắp hương tưởng nhớ là buổi hội ngộ đầy tình đồng đội, cùng ôn lại những kỷ niệm thời chiến, những bài ca cách mạng nối nhau không ngừng, tặng quà cho các đồng đội già yếu, neo đơn. Nghĩa tình là thế!

Về nguồn trong không khí tháng 4 cả nước kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước để nhớ về một thời không bao giờ quên, nhớ về những người đã đổ bao máu xương cho chúng ta hôm nay bình yên, về nguồn như hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước, hiểu thêm về những mảnh đất, những con người ở vùng căn cứ cách mạng ngày nào. Cho dù nắng cháy, cho dù xa xôi nhưng tình người vẫn thắm mãi…

       Ghi chép: Hà Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháng 4… về nguồn