Theo dõi trên

Phóng sự: A lô, tôi - bác sĩ Bảy đây…

25/03/2020, 10:03 - Lượt đọc: 24

BT- Giữa  đại dịch Covid-19, bác sĩ chuyên khoa I - Trương Bảy ở xã Đức Phú (huyện Tánh Linh) đã có cách làm riêng bằng cách đăng số điện thoại cá nhân của ông (0983891735) lên các trang mạng xã hội zalo, facebook để tư vấn, hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19. Sau khi công bố số điện thoại, mỗi ngày  anh nhận từ 30 - 40 cuộc gọi nhờ tư vấn về dịch Covid-19...

Tôi về Đức Phú, xã cách xa Phan Thiết hơn 150 km, đó là chưa tính khi đến thôn xa nhất của xã là Tà Pứa, giáp với Lâm Đồng sẽ mất thêm hơn 10 km nữa. Dù là xã vùng xa nhưng Đức Phú vẫn có 2 đầu xe chạy tuyến Phan Thiết, người dân Đức Phú có thân nhân ở Phan Thiết nhiều nên khi nghe ở đây có những trường hợp dương tính và 2 khu phố bị cách ly vì dịch Covid-19, thế là ai cũng đề phòng với... dịch. Trong tháng 3, Đức Phú còn có người từ Hà Nội về và các tỉnh khác đến… Để kịp thời giúp dân phòng chống dịch đúng cách, ngoài việc tuyên truyền thường xuyên trên loa phát thanh, phát tờ rơi, dựng pa -nô, bác sĩ Bảy đã nghĩ ra cách đăng công khai số điện thoại của cá nhân mình rộng rãi trên mạng xã hội để người dân được hỗ trợ thông tin về phòng dịch 24/24 giờ... Nói về bác sĩ Bảy, anh thuộc mẫu người nếu không biết trước sẽ rất dễ nhầm lẫn khi gặp lần đầu mà chưa được biết nghề nghiệp của anh. Thông thường, các bác sĩ thường trắng trẻo, dáng dấp thư sinh... Nhưng bác sĩ Bảy thì “đen nhẻm” như nông dân. Có lẽ ở vùng sâu và hàng ngày phải di chuyển nhiều nên da anh bị cháy nắng chăng?! Khuôn mặt chữ điền, dáng người cao gần 1m80, ẩn sau làn da đen là đôi mắt to, sáng, miệng luôn nở nụ cười tạo nên phong thái con người hiền lành, dễ gần. Nhìn anh tôi chợt liên tưởng “Con người anh vậy nên anh có những suy nghĩ tốt, hướng thiện và làm được nhiều điều giúp dân là phải”... Tháng 7/1994, tốt nghiệp Trường Trung học Y tế Bình Thuận, anh được nhận về công tác vùng cao đặc biệt khó khăn tại thôn 5 (Tà Pứa)của xã Đức Phú, lúc này Tà Pứa vừa được tỉnh Lâm Đồng bàn giao quản lý. Tà Pứa lúc ấy hẻo lánh và là thôn đồng bào K’ho sinh sống nên trình độ dân trí còn rất thấp. Với kiến thức của mình và sức trẻ, anh mạnh dạn đến gặp trưởng bản trò chuyện để tạo sự gần gũi, ban đêm anh nhờ trưởng bản cùng đi đến nhà đồng bào có người bệnh để thuyết phục sử dụng thuốc tây cho chóng lành bệnh, giảm cúng vái...

Năng lực và đạo đức chàng trai trẻ Trương Bảy được ghi nhận, năm 1998 anh được bố trí làm Trưởng trạm Y tế xã Măng Tố (lúc ấy là xã thuần đồng bào dân tộc). Năm 2003, anh được cử đi học bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, đến năm 2007 về tiếp tục làm Trưởng Trạm Y tế xã Măng Tố, giữa năm 2009 đến năm 2011 anh đi học bác sĩ chuyên khoa I Trường Đại học Y dược Huế. Anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 11/2010. Từ 1/2/2012 đến nay làm Trưởng Trạm Y tế xã Đức Phú và tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho các trạm thiếu bác sĩ.

                       
Bác sĩ Trương Bảy ngoài cùng bên phải

Lịch trực của bác sĩ Bảy khá “dày”: thứ 2, thứ 5 trực Trạm Y tế Đức Phú. Thứ 3, thứ 6: Trạm Y tế Nghị Đức. Thứ 4 trực cấp cứu 24/24 giờ cho Phòng khám đa khoa Bắc Ruộng... Tôi hỏi: “Anh đi trực nhiều vậy thì thời gian đâu để làm “chuyện bao đồng” khi nhận trả lời tư vấn qua điện thoại giúp dân về phòng chống dịch Covid - 19?”.

“Bận lắm nhưng khi dịch xảy ra, người dân mình chưa biết cách phòng bệnh đúng cách, mình là bác sĩ không giúp dân hiểu biết về y tế để phòng dịch thì làm nghề y còn ý nghĩa gì...” - Bác sĩ Bảy trả lời.

“Bà con thường hỏi vấn đề gì nhiều nhất, bác sĩ?” - Tôi hỏi thêm.

Bác sĩ Bảy kể cứ như chuyện cười. Rằng dân hỏi đủ thứ, có người hỏi con nhỏ 4 tháng tuổi ẵm về ngoại chơi có cần đeo khẩu trang không? Hay thắc mắc là khẩu trang y tế mang đi ra ngoài rồi về để dành lần sau mang tiếp, bây giờ chỉ mang 1 lần, như vậy có lãng phí không?... Rồi có bà hỏi chuyện tế nhị mà giọng khẩn khoản cầu cứu. Khoảng 11 giờ đêm, giọng một cô gái run run “Bác sĩ ơi, ông xã nhà em đi biển vùng Phan Thiết mới về chiều nay, giờ ông đòi “ấy” với em... em sợ quá, cho ổng làm “tí” có lây cái thứ dịch gì ấy không bác sĩ”... Những câu hỏi không có trong sách vở vậy nên trả lời... cũng mệt nhưng đã xác định giúp dân thì mấy chuyện đó chỉ là nhỏ nhặt.

Anh Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Đức Phú, cho biết: Trong thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã phối hợp Trạm Y tế xã Đức Phú triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhất là việc vận động người dân khai báo thân nhân ở xa về, tuyên truyền rửa tay, đeo khẩu trang và xử lý tiêu hủy khẩu trang đúng quy trình. Dù vậy, để giúp người dân phòng bệnh và công tác quản lý y tế tốt hơn, bác sĩ Bảy đã công khai số điện thoại để khi người dân cần tư vấn hoặc hỏi cách xử lý các tình huống liên quan đến dịch Covid-19 được thuận lợi hơn...

Theo bác sĩ Bảy, từ ngày 16/3 khi đăng công khai số điện thoại lên facebook, mỗi ngày người dân gọi đến từ 30 - 40 cuộc để nhờ tư vấn, tính đến nay đã có hơn 300 cuộc điện thoại của người dân không chỉ trong xã mà cả ngoài xã. Ông Nguyễn Văn Hòa ở thôn 4, xã Đức Phú tấm tắc khen khi tôi hỏi về bác sĩ Bảy: “Bác sĩ Bảy “hay” lắm, điện thoại lúc nào cũng nghe ông nói câu “Tôi sẵn sàng nghe bạn thắc mắc để trợ giúp phòng chống dịch Covid - 19”. Có hôm 10 giờ đêm người nóng sốt thấy lo lo nên gọi bác sĩ Bảy, ông trấn an rồi hướng dẫn cách hạ sốt và dặn kỹ mai phải đến trạm để khám. Bác sĩ Bảy tận tâm nên người dân trong vùng ai cũng yêu, quý”...

Bác sĩ Bảy có 6 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2014 - 2019, năm 2014 được Bộ Y tế tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành y tế. Không phải ở đợt dịch này anh mới có sáng kiến đăng số điện thoại công khai mà từ năm 2015 đến nay, năm nào anh cũng có sáng kiến đề tài khoa học trong ngành y tế. Nhiều đề tài của anh được áp dụng trên diện rộng như tình trạng nhiễm giun của đồng bào dân tộc thiểu số, sốt rét, sốt xuất huyết, tiêm chủng mở rộng... Ở vùng sâu vùng xa, dù không phải là bác sĩ làm việc trực tiếp nơi vùng có dịch nhưng với việc công khai số điện thoại cá nhân rộng rãi để hỗ trợ thông tin giúp dân phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả là việc làm đáng hoan nghênh…

    
    Mỗi ngày   người dân gọi đến từ 30 - 40 cuộc để nhờ bác sĩ Bảy tư vấn cách phòng   chống dịch Covid-19. Tính đến nay, đã có hơn 300 cuộc điện thoại của   người dân không chỉ trong xã mà cả ngoài xã.

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phóng sự: A lô, tôi - bác sĩ Bảy đây…