Chị kể: Một số thương lái Trung Quốc sang Việt Nam mua hải sản, thường nhờ một số người Việt gốc Hoa để tiếp cận giới kinh doanh lớn người Việt. Thời gian đầu, họ thuê nhà gần cơ sở thu mua, sau đó khi đã quen thì tỏ ra hết sức thân tình cũng như mua bán rất sòng phẳng, có khi còn đặt tiền trước lấy hàng sau. Công nhân sơ chế ban đầu cho họ cũng được trả công cao hơn công lao động đại trà.
Khi đã khá thân thiết, một số thương lái Trung Quốc còn mời một số “đại lý” làm ăn bấy lâu sang Trung Quốc chơi cho “biết cửa biết nhà” và chi phí chuyến đi họ lo. Họ đối đãi với các đại lý của mình chẳng khác nào thượng khách.
Chị H nói, chị bị lừa gần chục tỷ đồng do quá tin tưởng vào thương lái Trung Quốc làm ăn với gia đình chị hơn chục năm mà chưa hề điều tiếng gì. Chị nhớ lại, khi ấy là gần Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trong lúc chị đang gom hàng thì người làm ăn với chị nói rằng gia đình có việc gấp phải về nước, cũng như gửi lại cho chị một ít tiền để chị gởi hàng cho họ. Hàng sang đến Trung Quốc, người đó sẽ chuyển tiền cho chị ngay. Chính vì tin tưởng bạn hàng, chị T tung tiền ra gom hàng và hàng đi mà tiền không trở lại. Đây là bài học cho nhiều người đã và đang kinh doanh.
Phan Tuyết