* Cách đây vài hôm, chị C.T.H.N (Phú Thủy) ghé địa chỉ 15 Võ Hữu để mua chuối. Lúc đó khoảng 6 giờ chiều, chị N. mở cốp xe lấy tiền và quay vào nhà trả tiền cho chủ. Chưa tới 5 phút, khi quay ra chị phát hiện cái ví trong cốp không cánh mà bay. Bà chủ nhà nhìn ra thấy bóng người đàn ông đứng gần xe chị, chưa kịp la thì hắn đã lẻn nhanh vào hẻm nhỏ gần đó. Không nhớ mình đã đóng cốp xe hay chưa, nhưng đây là một trong những lỗi mà phụ nữ thường gặp phải. Do đó, nhiều đối tượng thường theo dõi để giật giỏ xách khi chị em mở cốp lấy tiền. Kiểm tra lại, chị N. cho biết mình mất một ít tiền và một số giấy tờ quan trọng.
* Một trường hợp khác xảy ra ở shop hoa Lona Flowers, đường Trần Phú (Lạc Đạo), sau khi đón con đi học về, do bận công việc chị H.B.L đã đưa điện thoại cho con xem hoạt hình. Cô bé hơn 2 tuổi cầm điện thoại ngồi trước hiên nhà xem say sưa. Khoảng 10 phút sau chị L. đi ra thì không thấy điện thoại đâu, hỏi con thì cô bé chỉ tay ra đường “chú lấy rồi”. Ngẫm lại chị L. cảm thấy mình quá mất cảnh giác, nếu kẻ trộm không nhắm vào điện thoại mà là đứa bé thì chị hối hận cả đời. Do đó, người lớn không nên để trẻ em ngồi chơi một mình mà không có người trông giữ, khi gần đây nhiều vụ bắt cóc trẻ em vẫn thường xảy ra.
M.Vân