1 góc KDL Vạn Trụ đang sửa sang lại. |
Từ đó đến nay, các nhà đầu tư mòn mỏi chờ đền bù nhưng vẫn chưa thấy gì. Đã vậy, mới đây trong cuộc họp với Bình Thuận, TKV trả giá theo công văn của UBND tỉnh Bình Thuận gửi Bộ Công Thương đề nghị thống nhất bồi thường 9 dự án với số tiền 85.720.852.443 đồng xuống còn 34,7 tỷ đồng. Tôi đã từng nghe kể nhiều câu chuyện đau lòng, biết bao nhiêu nước mắt của các nhà đầu tư khi họ đầu tư cả cơ nghiệp vào vùng đất này, nhiều người trắng tay, có người rơi vào cảnh nợ nần, mở mắt ra là thấy nợ lãi suất suất réo. Có người chờ không nổi và đã qua đời như chủ đầu tư Thế giới xanh. Không chỉ là số tiền họ đầu tư vào vùng đất này mà sự việc trên còn làm mất đi của họ cơ hội đầu tư vào những dự án khác khi mòn mỏi đợi chờ như thế này. Những dự án gần đó như: Đồi Phong lan, Tân Thành Minh, Phương Bắc, Thảo My, Hương Bắc, Minh Ngọc, Văn Kê… đi ngang thấy hoang phế lãng phí đến xót xa. Mới tuần trước tôi tháp tùng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam đến thăm khu du lịch Vạn Trụ, đây là khu du lịch đầu tiên đã mạnh dạn sửa sang và đầu tư thêm sau bao năm đợi chờ để cố gắng đi vào hoạt động gỡ lại khoản nợ. Anh Võ Chí Công, chủ đầu tư cho biết “ đã đâm lao rồi thì ráng phải theo thôi, chứ mình sạch rồi, vay bạn bè, người thân, cả ngân hàng đầu tư gần 2 ngàn lượng vàng bỏ sao được?” Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm: “Bình Thuận cũng chia sẻ, hiểu được tâm tư của các nhà đầu tư nên cũng bảo vệ theo công văn đã gửi cho KTV trong cuộc họp mới đây. Bởi khi khảo sát đánh giá bồi thường thiệt hại đều có người của TKV trong đó”. Theo nhiều nhà đầu tư họ mong muốn TKV cần thiết cho giám định độc lập để biết rõ thiệt hại trong đầu tư từng dự án như thế nào...
Trước thực trạng trên, với những thiệt hại khó có thể đong đếm, Bộ Công thương cũng như tập đoàn TKV cần sớm có sự đền bù thỏa đáng cho các chủ đầu tư...
Thu Thủy