Theo dõi trên

Tỷ phú hồ tiêu

26/01/2016, 10:56 - Lượt đọc: 12

BT- Tôi về xã Đức Tín giữa cái nắng hanh vàng cuối đông, con đường đến nhà tỷ phú hồ tiêu Nguyễn Văn Yêm (SN 1949) ở thôn 10… xa lắc. Nhà ông và cũng là trang trại tiêu, cà phê, cao su ở cuối làng, giáp với sông La Ngà và chỉ cách một mặt sông là huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Không hẹn trước nên ông hơi bỡ ngỡ khi thấy chúng tôi lăng xăng chụp hình vườn tiêu. Cách trồng tiêu của ông đặc biệt không giống ai bởi mỗi trụ to hơn vòng tay ôm. Tiêu xanh mượt, hạt trĩu cành, nhìn… đâm ghiền. Chế vội bình trà mời khách, chưa kịp thay bộ đồ lao động nhưng tôi cảm nhận từ đôi mắt sáng và khuôn mặt nắng cháy của ông toát lên sự phúc hậu. Ông kể, trước năm 1985 tôi vào một số tỉnh phía Nam lập nghiệp nhưng không thành công, khi đến xã Đức Tín thì vốn liếng không còn xu nào. Tuy nhiên với dân chuyên làm vườn tôi nhận thấy đây là vùng đất tốt. Vậy là quyết định bám trụ ở lại. Lúc ấy, vợ con...

Những tháng ngày làm thuê vất vả nhưng cũng giúp tôi tích lũy được ít vốn. Khai phá đất hoang được một sào tôi trồng cà phê, hồ tiêu rồi cứ thế gầy dựng. Năm 1990 – 1991 giá cà phê rớt thê thảm, nhiều người chặt bỏ trồng cây khác nhưng tôi cố giữ 5 sào cà phê và một ít trụ tiêu. Trong 3 năm từ 1993 đến 1995 giá cà phê tăng cao, 5 sào cà phê của tôi được mùa lại được giá nên tôi có một khoản vốn kha khá, vay thêm Agribank tôi đầu tư vào trồng hồ tiêu. Hiện nay diện tích trang trại của tôi được 4,5 ha trồng các loại cây, trong đó có 1,6 ha hồ tiêu. Mỗi năm thu nhập từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng.

Khác với nhiều nhà vườn trồng tiêu khác. Hồ tiêu ông Yêm trồng 10 – 12 gốc trụ, trụ xây lớn với bán kính gần 1m. Lợi thế hồ nước được tích lũy từ con suối chảy vắt qua vườn, ông thiết kế vòi tưới ở ngay dưới và xung quanh trụ nên tiêu luôn no nước. Ngoài ra vườn tiêu được vệ sinh sạch sẽ nên tiêu luôn tươi tốt. Trước khi đến nhà ông Yêm, ông Bùi Mỹ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Tín đã cho tôi hay: Ông Nguyễn Văn Yêm không chỉ áp dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật mà còn có nhiều ý tưởng sáng tạo trong trồng trọt nên cây tiêu luôn đạt năng suất cao. Ông Yêm là người sống gương mẫu, được UBND tỉnh 2 lần tặng bằng khen…

Tôi đem chuyện UBND tỉnh tặng bằng khen với thành tích sản xuất giỏi hỏi ông. Ông bối rối nói ở xã và huyện thì rất nhiều, còn ở tỉnh thì đúng là nhận 2 lần nhưng… quên không nhớ năm nào.

Với thu nhập “khủng” từ hồ tiêu và các cây trồng khác, ông Yêm được dân trong vùng rất phục. Tuy vậy, cái mà ông Yêm để bà con trong vùng quý trọng không phải ông là… nhà giàu, mà ông sống giản dị, hay quan tâm, giúp đỡ mọi người. Với những gia đình khó khăn trong vùng, ông tạo việc làm ở trang trại để giúp có thu nhập. Lao động nào cần vốn làm kinh tế hay làm nhà mới ông sẵn sàng đứng ra bảo lãnh vay ngân hàng. Nhiều người cảm mến cái “đức” ông làm nên sẵn sàng trợ giúp ông khi cần thiết...

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ phú hồ tiêu