Theo dõi trên

Rục rịch tái chiếm vỉa hè

01/10/2021, 08:21

BT- Chợ “cóc”, chợ tạm, chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán ở TP. Phan Thiết là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng không nói không được vì nó làm mất mỹ quan đô thị, gây ách tắc giao thông.

TP. Phan Thiết đã rất nhiều lần ra quân rầm rộ, khí thế lập lại trật tự đô thị. Nhiều chợ “cóc”, chợ tạm, chợ tự phát bị dẹp bỏ, lòng, lề đường, vỉa hè thông thoáng,       sạch sẽ. Thế nhưng chỉ được ít bữa rồi “đâu lại vào đó”. Đủ loại bảng, biển quảng cáo, bàn, ghế, ô, dù, thúng , mẹt, xô, chậu, hàng hóa của “đội quân” buôn bán vỉa hè và các hộ kinh doanh lại tràn ra tái chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa” lặp đi lặp lại, khiến dư luận cho rằng dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lề đường buôn bán, họp chợ là một “nhiệm vụ bất khả thi”.

Nhưng khi dịch Covid-19 tràn đến, TP. Phan Thiết phải áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ đầu tháng 8/2021, đường phố trở nên vắng vẻ, hàng quán đóng cửa, các chợ đầu mối phải ngừng hoạt động, nhiều chợ truyền thống đóng cửa hoặc thu hẹp, sắp xếp lại bảo đảm giãn cách phòng chống dịch. Người dân được phát phiếu đi chợ, ở phường nào đi chợ phường đó. Các chợ “cóc”, chợ tự phát đương nhiên bị cấm hoạt động để phòng chống dịch, đồng nghĩa với nạn lấn chiếm vỉa hè để buôn bán cũng không còn nữa.

Các điểm nóng về trật tự đô thị thường xuyên ách tắc giao thông, nay trở nên thông thoáng, sạch sẽ, như: Khu vực chợ Phường Phú Trinh, chợ Đồn đường Nguyễn Hội, chợ Gò, chợ Phú Thủy, chợ Phan Thiết, chợ Cẩm Xìn… Không còn thấy cảnh họp chợ trên đường, hay một đoạn đường bỗng dưng biến thành chợ, cảnh người mua dừng, đậu xe dưới lòng đường, hàng hóa tràn lan vỉa hè, người đi bộ phải đi xuống lòng đường như trước. Lực lượng công an, dân phòng các phường tổ chức chốt trực, giăng dây, đặt bảng cấm buôn bán, họp chợ, kiểm tra, kiểm soát đêm ngày… Nhờ chống dịch Covid-19, nhiều phường ở TP. Phan Thiết đã dẹp được chợ “cóc”, chợ tạm, chợ tự phát một cách triệt để nhất.

Nhưng mới chưa đầy một tháng TP. Phan Thiết nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 (từ ngày 8/9), chợ búa, quán xá được phép mở cửa hoạt động trở lại, phố phường nhộn nhịp hơn, thì đã thấy lác đác xuất hiện hiện tượng người buôn bán rục rịch tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Chỉ cần chính quyền “nới lỏng” công tác kiểm tra, xử lý, thì chắc chắn chợ “cóc”, chợ tạm, chợ tự phát sẽ dần “hồi sinh” đông đúc, nhộn nhịp trở lại như trước khi có dịch. Tình trạng ách tắc giao thông, vệ sinh nhếch nhác, mất mỹ quan lại tái diễn trên nhiều tuyến đường của thành phố.

Chúng ta đang dần nới lỏng giãn cách theo đà kiểm soát dịch bệnh và tiêm phủ vắc xin, người dân mong muốn trở lại cuộc sống bình thường mới, nhưng chẳng ai mong muốn nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán lại tái diễn như trước. Mong rằng chính quyền TP. Phan Thiết quyết tâm giữ vững “thành quả” trên, để thành phố của chúng ta ngày càng sạch - đẹp - văn minh. 

        Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rục rịch tái chiếm vỉa hè