Những ngày gần cuối tháng 2 do thường lên chăm sóc người thân ở Khoa Nội 1 nên ít nhiều tôi cũng chứng kiến và nghe các cụ kể chuyện nằm điều trị ở đây. Nội 1 đa phần là các cụ cao tuổi thuộc chế độ được ưu tiên như từ 40 năm tuổi Đảng trở lên, cán bộ thuộc khoa khám bộ phận “chăm sóc sức khoẻ cán bộ”... Phòng người thân của tôi có 3 người đều trên 80 tuổi, cao nhất là 88 tuổi toàn mắc những bệnh huyết áp, tim mạch, tiểu đường, có người bệnh khá nặng... Chăm sóc các cụ cao tuổi rất vất vả bởi người già khó tính, chưa kể lúc đau bệnh tính khí nên càng khó hơn. Người minh mẩn còn dễ, người lúc mê lúc tỉnh còn mệt hơn. Chích đau chút cũng la, thuốc đắng cũng không chịu uống, thích sự nhẹ nhàng quan tâm của các y bác sĩ, điều dưỡng.
Ở khoa này, phòng ốc luôn sạch sẽ, yên tĩnh, các thầy thuốc khi thăm khám đều có trách nhiệm, hỏi thăm rất kỹ, khi người nhà cần trao đổi riêng cũng giải thích cặn kẽ. Cụ Trần Văn Minh 70 năm tuổi Đảng và cụ Hoàng Mai Dần 55 năm tuổi Đảng cho biết, những cụ già của khoa này hầu như ra vào viện thường xuyên, do tuổi già mắc nhiều bệnh mãn tính cần phải nhờ sự hỗ trợ của y bác sĩ mới yên tâm. “Các thầy thuốc ở đây rất tốt!” Người nhà các cụ đều nhận xét chung như vậy...
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chỉ mong các thầy thuốc- những thiên thần áo trắng chăm sóc sức khoẻ của nhân dân thêm nhiều sức khoẻ, bình an để tiếp tục sự nghiệp cao quý ấy!
Thu Thuỷ