Theo dõi trên

Chiếc áo mỗi năm một lần giặt

24/07/2020, 09:46

BT- Ngày ấy, cơ quan tôi nhận về 2 nữ thanh niên xung phong. Do 2 cô chưa có nghề nghiệp gì, nên cơ quan phân công họ làm việc ở khâu hành chính. Vốn là nữ thanh niên xung phong còn lạ với nếp sinh hoạt cơ quan nên thoạt đầu họ có hơi khá e dè, hết giờ làm việc là xuống bếp lấy cơm ăn, xong lại về phòng nghỉ, thế thôi. Ngược lại, chúng tôi cũng chưa kết bạn với họ.  Một hôm… thấy 2 cô mang quần áo đi giặt, nhưng trong quần áo đó lại có một chiếc áo lấy từ dưới đáy ba lô ra, nó không còn lành lặn hay nói cho đúng là nó đã bị xé rách lung tung, giặt xong họ phơi lên dây cẩn thận, và còn kẹp lại cho khỏi rơi nữa. Tôi thấy lạ, vì thường ngày có thấy 2 cô giặt cái áo đó bao giờ đâu. Đến chiều, 2 cô ra lấy quần áo vô có cả chiếc áo rách đó, nó được gấp lại cẩn thận rồi cất vào trong ba lô đựng quần áo của họ. Ngỡ ngàng vì chuyện lạ của 2 cô thanh niên xung phong ấy, một hôm tôi mới đem chuyện ra hỏi họ và câu chuyện về chiếc áo ấy bắt đầu… 2 cô và 1 cô bạn nữa cùng chung quê, cùng gia...

Câu chuyện về chiếc áo rách nát của 2 cô bạn thanh niên xung phong mới về nhận việc khiến tôi không khỏi xúc động. Nó không chỉ nói lên tình bạn vô cùng tốt đẹp của những người đồng đội mà hơn thế, nó còn gợi cho chúng ta phải nhớ những gì đã xảy ra trong cuộc kháng chiến oai hùng này.

TRƯƠNG BẠCH TUYẾT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiếc áo mỗi năm một lần giặt