Theo dõi trên

Người đàn bà quét chợ bị bệnh hiểm nghèo đang cần giúp đỡ

02/07/2020, 09:34

BTO- Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Quảng Nam, do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, anh chị đưa 3 con còn nhỏ dại đi tìm nơi sinh sống mới. Hai vợ chồng dừng chân tại thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận tìm kế sinh nhai.

Hết tiền, chị Nguyễn Thị Bích Thanh phải xuất viện về nhà uống thuốc.

Nơi xứ lạ quê người với bàn tay trắng, chị Nguyễn Thị Bích Thanh (sinh năm 1968), xin một chân vào làm người quét chợ Tân Xuân, còn người chồng Nguyễn Văn Chiến làm công nhân lao động thời vụ.

Được một thời gian, anh xin về chợ làm người gác cổng, giữ xe phụ vợ quét dọn. Thu nhập bấp bênh với ngôi chợ nông thôn nghèo ít khách nhưng cũng tạm đủ rau cháo qua ngày.

Nào ngờ đâu, trong một lần đi khám bệnh chị Thanh được bác sĩ cho biết mình bệnh u ác tính, phải điều trị lâu dài. Mấy lần xạ trị tiêu tốn rất nhiều tiền, phải vay mượn, rồi thế chấp căn nhà tình thương mà địa phương xây cho. Nhưng rồi tiền cũng hết, đành phải xin xuất viện Ung Bướu về dù còn phải 3- 4 lần xạ trị nữa.

Hai vợ chồng anh Chiến, chị Thuận đang lâm vào hoàn cảnh túng quẫn, khó khăn, không biết xoay sở thế nào trước căn bệnh quái ác đang đe dọa tính mạng từng ngày.

Trước hoàn cảnh thương tâm của vợ chồng anh Chiến, chị Thanh, chúng tôi mong những nhà hảo tâm mở rộng tấm lòng, để chị Thuận có điều kiện trở lại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tiếp tục được điều trị .

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về chị Nguyễn Thị Bích Thanh, thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, điện thoại 0379365242. Hoặc chồng Nguyễn Văn Chiến, số tài khoản 050112533531 Chi nhánh Ngân hàng Sacombank La Gi, Bình Thuận, điện thoại 0359306474.

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đàn bà quét chợ bị bệnh hiểm nghèo đang cần giúp đỡ