Theo dõi trên

Anh Hùng đã nhận lại giàn lưới mất trên biển

30/11/2019, 10:09

BTO- Sáng sớm hôm nay 30/11 tại cảng cá La Gi, bên phát hiện giàn lưới và bên mất lưới đã gặp nhau giao nhận lại tài sản.

Anh Hồ Sĩ Hùng (31 tuổi), ngụ thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Gi người mất giàn lưới nậu hơn 100 sãi ngày 27/11 trên biển sau khi đọc được bài “Phát hiện giàn lưới hơn 100 sãi trôi trên biển” đăng trên báo Bình Thuận ngày 28/11 đã lập tức gọi điện cho anh Trần Thanh Lý chủ tàu BTh 96227 Ts khi tàu còn đang đánh bắt cá ngoài khơi để xác nhận mình là chủ giàn lưới bị mất.

                
      Anh Hùng, (ngồi, áo vàng) vui mừng nhận lại lưới.

Đến sáng nay 30/11, anh Lý đã cho tàu vào bờ để giao lại giàn lưới này cho anh Hồ Sĩ Hùng.

Anh Hùng hết sức vui mừng cho biết hoàn cảnh gia đình anh có vợ và 4 con còn nhỏ, anh làm nghề đánh bắt cá bằng thuyền thúng, vợ đưa cá ra chợ bán kiếm tiền nuôi con, nhà anh đang ở phía trong rừng Dinh Thầy Thím đi vô rất xa, hoàn cảnh gia đình còn đang rất khó khăn. Mấy hôm nay mất lưới cả nhà rất buồn đang lo không tiền sắm lại, thì đọc báo biết tin.

Ngoài lời cảm ơn chân thành đến anh Trần Thanh Lý, ngụ thôn Mũi Đá, xã Tân Phước khi cho lại phương tiện làm ăn bị mất, anh Hồ Sĩ Hùng gởi lời cảm ơn đến Báo Bình Thuận đã thông tin kịp thời, làm cầu nối giúp gia đình anh tìm lại niềm vui.

                
      Anh Lý (đứng giữa).

Như Báo Bình Thuận đã đưa tin, sáng sớm 28/11, tàu cá BT 96227 Ts do anh Trần Thanh Lý (36 tuổi), ngụ thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang đánh bắt cá ngoài khơi biển La Gi tọa độ 10*35’900” – 107*107’100” thì phát hiện một giàn lưới trôi lập lờ trên biển nên đã cùng các bạn thuyền vớt lên tàu nhờ thông báo tìm người trả lại.

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh Hùng đã nhận lại giàn lưới mất trên biển