Theo dõi trên

Mắt biếc, nhiều kỷ niệm một thời…

12/07/2019, 09:07 - Lượt đọc: 114

BT- Còn nhớ những năm tháng ngồi ghế giảng đường đại học, tình cờ thấy Mắt biếc từ cặp của một bạn học cùng lớp với mái tóc dài thật đẹp. Đợi đến cuối buổi học mới mạnh dạn ngõ lời mượn, cũng chỉ là cái cớ thôi, mục đích chỉ muốn có cơ hội được trò chuyện cùng cô ấy. Rất may bạn ấy gật đầu. Thế là 234 trang sách Mắt biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trôi qua trong muôn vàn cảm xúc và không hiểu sao hình ảnh cô bạn cùng lớp cứ như là nhân vật Hà Lan trong truyện, làm mình cứ mãi thẩn thờ…

Mắt biếc xoay quanh tình yêu của một chàng thư sinh tên Ngạn với cô bạn gái Hà Lan có đôi mắt đẹp và buồn, như chất chứa nhiều thăng trầm trong cuộc đời về sau. Ngạn sinh ra và lớn lên ở làng  Đo Đo (thuộc xã Bình Quế - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam - cũng là nguyên quán của tác giả). Cô bạn hàng xóm là Hà Lan. Tình bạn trẻ thơ dần chuyển thành tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan. Lớn lên, cả hai phải ra thành phố để tiếp tục học tập. Khi tình yêu của Ngạn luôn hướng về Hà Lan và về quê hương, thì Hà Lan lại bị cám dỗ bởi cuộc sống xa hoa nơi đô thị và ngã vào vòng tay của Dũng, là  con nhà giàu, sành điệu nhưng thiếu sự đàng hoàng. Mỗi khi Dũng làm Hà Lan tổn thương cô lại tìm Ngạn để tâm sự, điều đó lại càng làm cho Ngạn buồn thêm. Hà Lan mang thai, nhưng bị Dũng ruồng bỏ. Cô đành gửi con về cho bà ngoại chăm sóc và đặt tên là Trà Long. Tuy hiểu rõ tình yêu của Ngạn dành cho mình, Hà Lan vẫn không đáp lại vì cô thấy mình không xứng đáng. Bằng tình yêu của mình dành cho Hà Lan, Ngạn hết lòng yêu thương và chăm sóc Trà Long. Trà Long lớn lên trở thành cô giáo trường làng, và vô cùng yêu quý Ngạn. Nhưng vì nhiều nguyên do khác nhau, Ngạn quyết định ra đi...

Sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, bộ phim khá thành công, đạo diễn trẻ  Victor Vũ tiếp tục hợp tác với Nguyễn Nhật Ánh lần thứ hai với kịch bản phim được chuyển thể từ truyện Mắt biếc, tạo được sức hút đối với người yêu thích phim Việt. Vai Ngạn được giao cho nam diễn viên trẻ Trần Nghĩa, chàng trai có vẻ nho nhã đúng chất nhân vật Ngạn trong truyện. Vai nữ chính được đạo diễn Victor Vũ chọn là Nguyễn Trúc Anh, sinh viên ngành quản lý sự kiện Trường đại học Greenwich. Ngay từ lần đầu diễn thử vai Hà Lan, Trúc Anh đã gây ấn tượng tốt với gương mặt đẹp, trong sáng. Bộ phim đang làm phần hậu kỳ và dự kiến ra rạp vào cuối năm nay. 

Mắt biếc, với tôi là cả khung trời kỷ niệm của một thời áo trắng. Là tình yêu đầu đời, đơn phương với cô bạn thời sinh viên in dấu mãi không quên...

Lê Quang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mắt biếc, nhiều kỷ niệm một thời…