Theo dõi trên

Ngôi trường mới ở vùng đất khó

15/04/2019, 08:51

BT- Từ trung tâm xã Hồng Liêm (Hàm Thuận Bắc) đến Trường tiểu học Hồng Liêm 1 - phân hiệu Liêm Bình khoảng hơn 5 cây số, nhưng phải đi một quãng đường khá xa qua xã Hồng Sơn. Từ xa chúng tôi đã thấy ngôi trường lầu hiện diện; trường chỉ có 6 phòng học được xây dựng và đưa vào sử dụng đầu năm học 2018 - 2019. Khi chúng tôi đến nơi cả trường đang giờ ra chơi nên sân trường nhộn nhịp, từng nhóm học sinh vui đùa và chơi các trò chơi dân gian trong ánh nắng ban mai, gió thổi nhẹ. Bình Liêm là địa bàn khí hậu khắc nghiệt, người dân nơi đây còn nghèo, ít hộ có nhà xây cao tầng, nhưng ngay tại trung tâm thôn lại mọc lên ngôi trường lầu khang trang, còn thơm mùi vữa được xây dựng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận gần 3 tỷ đồng… Người dân trong thôn ai cũng mừng vui, khấp khởi. Cô giáo Ngô Thị Tuyết Trâm, chủ nhiệm lớp 3, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Hồng Liêm 1, niềm nở tiếp chúng tôi. Cô Trâm chia sẻ: “Năm học 2018 - 2019 trường tiểu học Hồng Liêm 1 - phân hiệu...

Những năm học trước, trường lớp xuống cấp (xây dựng cách đây gần 30 năm) cô trò phải dạy và học trong môi trường chật hẹp, nóng bức. Cả phân hiệu Liêm Bình chỉ có 3 phòng học nên các lớp thay nhau lên lớp học sáng và chiều.

Hiện nay Trường tiểu học Hồng Liêm 1 - phân hiệu Liêm Bình tuy được xâu dựng khang trang nhưng vẫn còn thiếu thốn về trang thiết bị, chưa có các phòng chức năng phục vụ dạy học như: Phòng dạy âm nhạc, phòng tin học, phòng ngoại ngữ… nên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng giáo dục. Mặt khác, hệ thống tường rào chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ nên hàng ngày bò, dê, gia cầm chạy vào sân trường ảnh hưởng đến việc tập trung học tập của các em và an ninh trật tự nhà trường…                   

 L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mới ở vùng đất khó