Theo dõi trên

Đánh bạc đầu năm

20/02/2019, 09:24 - Lượt đọc: 324

BT- Tết Kỷ Hợi 2019 đã trôi qua, nhiều cơ quan, công ty, xí nghiệp đã trở lại hoạt động bình thường, nhưng nhiều người dư âm tết vẫn còn vì tâm lý “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Những sới bạc vẫn hoạt động rầm rộ, những người có máu đỏ đen vẫn mong tìm được “canh bạc” may mắn đầu năm cho mình.

Bầu cua là hình thức chơi phổ biến ở những vùng quê.

Dù đã có quy định rõ ràng để xử phạt, tuy nhiên tình trạng đánh bạc vẫn tiếp diễn và đặc biệt các ổ nhóm bài bạc hoạt động mạnh hơn vào dịp tết. Đối với những người mê cờ bạc thì tết là dịp để họ “chơi xả láng”. Còn với nhiều người, vì hiếu kỳ, muốn tìm vận may qua những lá bài họ cũng bị lôi cuốn vào các sới bạc.

Tại những vùng quê, đặc biệt là những địa phương ven biển, những sòng bạc công khai sát phạt nhau ven đường, quán cà phê là chuyện không hiếm gặp. Hình thức chơi chủ yếu là đánh bài tiến lên, đánh phỏm (hay còn gọi là bài tá lả), đánh bài xì lát… với mức cược từ 5 – 10 – 15, hoặc thậm chí là 20 – 40 – 60. Nếu tính trung bình mỗi ván, người thắng sẽ được ít nhất gần một trăm ngàn đồng, nếu “ù” như trong đánh bài phỏm thì số tiền sẽ lên đến vài trăm ngàn đồng thậm chí cả triệu đồng. Chơi bình thường, ai thắng, ai thua cũng được cho là điềm lành, điềm rủi cho cả năm, nhưng ở đây nhiều người lại đặt tiền để chơi như một canh bạc và cũng không ít người chỉ sau vài tiếng “thử bắt con bài đỏ đen” đã mất hàng chục triệu đồng. Một hình thức khác là chơi xóc dĩa, bầu cua cũng được dịp phát huy trong những ngày đầu năm. Không chỉ thanh niên, mà người già, phụ nữ, trẻ em cũng thích thú với trò cá cược này. Với nhiều thanh niên, chơi là để chứng tỏ bản thân và một số bị bạn bè rủ rê nên cũng lao vào những sới bạc lúc nào không biết. Nhiều người có bao nhiêu tiền mang theo cũng đội nón ra đi. Đó là chưa kể, đã có không ít cuộc xô xát xảy ra trong sới bạc, gây mất an ninh trật tự khu vực.

“Được ham ăn, thua ham gỡ” là tâm lý của bất cứ người nào khi bước chân vào sòng bạc. Với nhiều người, chuyện mất hàng chục triệu đồng chỉ sau vài tiếng ăn thua trên sới bạc đầu năm không còn là hiếm. Ngày đầu năm, ai cũng mong muốn những điều may mắn sẽ đến trong năm mới. Tuy nhiên, với nhiều người, việc tìm vận may của họ lại đổ vào những canh bạc. Thực trạng này cứ lập đi lập lại mỗi dịp xuân về, và qua mỗi năm các sới bạc lớn được tổ chức kín đáo hơn, tinh vi hơn. Dù nhiều tụ điểm đánh bạc được triệt phá, nhưng tệ nạn cờ bạc cứ rầm rộ, công khai dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Có lẽ do công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương bị bỏ quên, dẫn đến người dân coi việc đánh bạc là chuyện bình thường. Thậm chí, có những vùng quê người dân còn coi cờ bạc là nét “văn hóa”. Từ già trẻ, gái trai đều tham gia các chiếu bạc thâu đêm suốt sáng, không chỉ để tìm vận may cho mình trong canh bạc đầu năm, mà đơn giản là vui xuân mấy ngày tết!

SONG NGUYÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh bạc đầu năm