Theo dõi trên

Gia cảnh khó khăn của gia đình bà Liên

27/11/2018, 09:00

BT- Mỗi hộ nghèo có những hoàn cảnh khác nhau, có những hộ do hoàn cảnh cứ đeo đẳng họ mãi mà chưa vươn lên thoát nghèo được. Chúng tôi gặp một gia đình có hoàn cảnh rất đáng thương, đó là gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (63 tuổi), có hộ khẩu thường trú và đã sinh sống hơn 30 năm nay ở tổ 6, khu phố 6, phường Đức Long, TP. Phan Thiết. Bà ở đất này từ lúc mới lấy chồng, sinh con đến khi chồng bệnh nặng mất, con gái mắc bệnh hiểm nghèo cũng chết năm 2017, mình bà đang phải gồng mình nuôi 2 cháu ngoại thơ dại ăn học tại Trường THCS Trưng Vương (Đức Long). Gia đình 3 người hiện vẫn ở trong ngôi nhà tạm bợ, lụp xụp, xiêu vẹo, không biết sụp đổ bất cứ lúc nào (ảnh).

Hàng chục năm nay, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của phường Đức Long. Cách đây 10 năm, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để gia đình bà sửa lại nhà ở, nhưng đang mở móng xây kiềng thì Cục Thuế tỉnh Bình Thuận xuống ngăn cản không cho làm vì đất này liên quan đến nhà, đất do Cục Thuế tỉnh đang quản lý. Từ đó đến nay, gia đình bà phải dùng các vật liệu phế thải che chắn ở tạm bợ trên chỗ đất trống cạnh nhà ở thuộc quyền quản lý đất và nhà ở của cơ quan nói trên mà không thể tự lực mua đất, cất nhà ở nơi khác.

Gặp được bà rất khó, vì cả ngày và đêm đến 10 giờ phải cặm cụi đi bán hàng rong để nuôi các cháu ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, chúng tôi hy vọng các cơ quan có thẩm quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện, sớm phúc tra, giải quyết theo khả năng hoàn cảnh thực tế hiện nay của gia đình bà Liên. 

NHẤT TÂM



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gia cảnh khó khăn của gia đình bà Liên