Theo dõi trên

Đã sang mùa thu

03/08/2018, 09:09

BT- Hồi này tôi thường trở về La Gi, thường qua trường học cũ. Trường học cũ bây giờ mang tên mới, tên một vị tướng thời Lý, nhưng trong trái tim  tôi luôn luôn nhớ Trường trung học Bình Tuy của tôi. La Gi bây giờ quá nhiều đổi thay, không còn thấy đâu dấu vết tuổi thơ tôi, tuổi học trò của tôi (ngay cả dãy phòng chúng tôi học đã phá đi để xây lại). Vì thế ký ức tuổi học trò, bây giờ chỉ còn lại ở nơi cổng trường. Đó là nơi, mỗi lúc tan trường về, chúng tôi đứng đợi xe lam từ trên đầu dốc chạy xuống để về nhà dưới phố. Ngay đầu cổng trường, từ lúc nào có hai cây phượng già. Năm  nào cũng vậy, trong thời gian tôi theo học tại trường, mỗi khi chớm hè, khi những cơn mưa vội vàng trút xuống rồi vội vàng tạnh, những chiếc lá phượng  theo mưa rơi đầy trước cổng, trên những tà áo dài nữ sinh của bạn bè tôi. Rồi khi chính thức vào hè, khi chúng tôi thi xong môn cuối cùng, đã vào điểm trong học bạ thì cổng trường đỏ rực màu hoa phượng. Hoa phượng vô tình rơi trên tóc, trên áo, làm cho...

Tôi nhớ vào năm cuối cùng của lớp 9, chúng tôi không hẹn mà tập trung với nhau tại cổng trường như để tiễn nhau, bởi chúng tôi hiểu: Sang năm lớp 10, học theo phân ban, bạn bè cùng lớp cũ ít gặp nhau, cũng như có bạn sẽ chuyển trường, đi học ở một nơi xa hơn… Hôm đó hoa phượng rơi đầy trên áo, trên tóc bạn tôi. Chúng tôi không ai muốn lên chuyến xe lam sớm nhất về phố, mặc cho ông lái xe cứ nhìn chúng tôi như muốn hỏi: “Sao không lên xe?!”. Nhưng rồi, khi chiều mỗi lúc một xuống, hoàng hôn mờ mờ ở rừng cây bụi trước cổng trường (nay đã thành khu dân cư), chúng tôi đành phải chia tay nhau. Mong sau 3 tháng, khi đi học trở lại, còn nhìn thấy một số bạn. Thế nhưng, trong cuộc đời không phải mơ ước nào cũng thành hiện thực. Sau mùa hè năm ấy, tôi trở lại trường, mới hay: Hơn một nửa bạn bè cũ đã chuyển trường. Số còn lại thì học phân ban. Gần như lớp  cũ  không còn. Hôm ấy, trước cổng trường, vốn là người có chút nhạy cảm, tôi rưng rưng nước mắt. Từ đấy, cổng trường trở nên nhớ hoài trong tôi.

Hồi này tôi thường trở về La Gi, thường đi qua trường học cũ. Mùa thu đã về, mùa tựu trường sắp diễn ra. Đứng trước cổng trường, bâng khuâng tôi gọi: “Hải ơi”, “Hữu Nguyên ơi”… tên hai người bạn gái ngày xưa tôi đặc biệt quý mến…

Hoàng Hạc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã sang mùa thu