Theo dõi trên

Vui World Cup lành mạnh

10/07/2018, 09:04

BT- Ngày hội bóng đá thế giới - World Cup đã gần đi đến hồi kết đầy kịch tính. 4 năm mới diễn ra một lần nên việc các tín đồ của môn thể thao vua “đặt hết niềm tin” vào trái bóng. Nhiều người hâm mộ bóng đá có quan điểm, bỏ chút tiền ra cá độ, xem bóng đá mới vui, tăng độ thích thú. Tuy nhiên, mùa World Cup năm nay, nhiều người đã nghĩ ra nhiều cách để tăng độ kịch tính những vẫn vui vẻ…

Anh Nguyễn Anh Tuấn, ở phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết có niềm đam mê rất lớn với trái bóng tròn. Không phải đợi đến các giải đấu lớn anh mới tìm đến trái bóng. Hằng ngày sau khi đi làm anh đều đến các sân bóng đá mini gần nhà để đá cùng bạn bè. Mùa World Cup đến, anh cùng nhóm bạn vẫn cá độ bóng đá, nhưng theo một cách rất riêng. Nhóm của anh Tuấn có 12 người hay xem các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá thế giới cùng nhau. 1 tiếng trước khi trái bóng lăn, họ tìm một quán ăn nào đó làm vài chai chờ trận đấu bắt đầu. “Thường thì nhóm chọn những quán nhỏ, không gian đủ để coi bóng đá và đồ ăn cũng vừa với túi tiền của anh em. Ở bất kỳ quán nào cũng có món đặc biệt là những lá thăm may mắn”, anh Tuấn chia sẻ. Hóa ra trước mỗi trận đấu, anh Tuấn được giao nhiệm vụ làm 12 lá thăm để chia phe. 6 người vào một phe tương ứng với một đội bóng. Ở trận đấu hôm đó, đội bóng nào thua thì phe kia phải trả tiền. “Trung bình mỗi cuộc nhậu mất gần 2 triệu đồng. Mỗi người thua cũng chỉ tốn khoảng 300.000 đồng là tối đa. Anh em trong nhóm mà ăn qua, ăn lại thôi, nói là cá độ cho vui chứ thực chất là góp tiền nhậu hợp pháp…”, anh Tuấn cười cho biết. Số tiền bỏ ra trong mỗi trận đấu không lớn, nhưg niềm vui từ những trận đấu vì thế cũng được tăng lên…

Còn với nhóm của Minh Huy, học sinh một trường cao đẳng trên địa bàn TP. Phan Thiết thì “cá độ” với các em đơn giản là trả tiền một cử cà phê. “Bọn em có nhóm 4 đứa ở chung phòng trọ. Con trai ai chả mê bóng đá, mà ở phòng không có ti vi nên bọn em rủ nhau ra quán cà phê gần khu trọ xem”, Huy kể. Xuất phát của việc cá độ uống cà phê của nhóm Huy đến cũng rất tình cờ. Ở trận mở đầu mùa World Cup giữa hai đội Nga và Saudi Arabia, Huy và một bạn cá độ bằng hình thức trả tiền cà phê, kết quả hôm đó Huy thắng. “Thấy cá độ kiểu này cũng vui nên giờ bọn em chia làm 2 đội. Đội nào thua cà phê ở hôm trước thì được quyền lựa đội bóng của ngày hôm sau. Tính ra mỗi tối bọn em tốn chưa tới 100.000 đồng nhưng vui lắm”, Huy vui vẻ cho biết.

4 năm mới diễn ra một lần, World Cup được hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi. Với tâm lý cá cược tiền để xem bóng đá thêm vui đã khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần. Tuy nhiên, những cách “vui” cùng bóng đá nêu trên thì kịch tính của mỗi trận đấu vẫn vẹn nguyên và có thua thì cũng như mời bạn bè đi nhậu, uống cà phê…

Mai Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vui World Cup lành mạnh