Trong đó có 2 bạn đọc ở nước ngoài cũng đã gửi về gần 10 triệu đồng. Một số bạn đọc đã tìm tới nhà trao tiền tận tay chị Lan, số khác đã liên hệ với tác giả bài viết nhờ trao dùm.
Trước đó, anh Phạm Minh Hùng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đã sang Trung Quốc làm thợ hồ. Mới làm được khoảng mươi ngày, anh Hùng bị sập giàn giáo dẫn đến chấn thương sọ não phải vào bệnh viện tại Trung Quốc cấp cứu. Do không có bảo hiểm, không có hợp đồng lao động nên số tiền chi phí một ngày khá lớn. Cũng nhờ anh em bạn bè, nhờ bạn đọc Báo Bình Thuận gần xa giúp đỡ, anh Hùng đã qua cơn nguy kịch. Hiện anh Hùng đã trở về Việt Nam và điều trị theo phác đồ của bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ cho biết, tiếp tục làm tan máu bầm bên não trái.
Gia đình anh Hùng chị Lan gửi đến Báo Bình Thuận và bạn đọc gần xa lời cảm ơn chân thành nhất
Phan Tuyết