Theo dõi trên

Dấu nặng… khó hiểu!

03/06/2018, 09:25

BTO - Những ngày tháng 6 này, các tuyến đường chính ở TP. Phan Thiết có treo nhiều băng-rôn, khẩu hiệu, áp-phích,… với nội dung phong phú, đa dạng về chủ đề môi trường. Đây là hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Ngày Đại dương Thế giới (8/6), và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến ngày 8/6) - tạo thành chuỗi hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi toàn tỉnh.

Năm nay, “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” là chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới, và “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” là chủ đề của  là Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Vì thế, nội dung các băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cũng xoay quanh hai chủ đề chính này với các thông điệp cụ thể như: “Vì một đại dương xanh”, “Đại dương hôm nay, cuộc sống ngày mai”, “Thế hệ trẻ - Nguồn lực phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam”,…

Mặc dù các băng- rôn, khẩu hiệu được trình bày rõ ràng, thẩm mỹ, thu hút được sự chú ý của người dân, song bên cạnh đó vẫn bắt gặp một vài “hạt sạn” nhỏ, bắt nguồn từ những sai sót không đáng có. Trên đoạn đường Nguyễn Hội gần ngã ba giao với đường Hải Thượng Lãn Ông, một số người đi đường tinh ý nhận ra và cảm thấy khá khó hiểu lẫn… khó chịu với khẩu hiệu “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì mội trường” được treo ở đây. Lẽ ra là “MÔI trường”, nhưng không hiểu sao từ này lại có thêm dấu nặng (.), trở thành “MỘI trường”, trông khá vô nghĩa và… buồn cười. Thiết nghĩ, các đơn vị chức năng khi thực hiện băng-rôn, khẩu hiệu, cần kiểm tra kỹ lưỡng nhằm tránh những tình trạng đáng tiếc tương tự trên, giúpmang lại hiệu quả cao hơncho công tác tuyên truyền.

Phúc Thịnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dấu nặng… khó hiểu!