Tiếc cho thắng cảnh động Bà Lựa
Tiếc cho thắng cảnh động Bà Lựa!
BT - Giá như động Bà
Lựa còn, thì Làng chài Mũi Né ngày nay là một trong những thắng cảnh thiên nhiên
tuyệt đẹp.
Làng Chài xưa
Nói đến Làng chài Mũi Né là
nói đến một địa danh đẹp nằm ở giữa khu phố 1 và khu phố 2, phường Mũi Né, TP.
Phan Thiết. Là nơi trú ngụ ghe thuyền của ngư dân sau những chuyến ra khơi. Mỗi
năm thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nhất là khi
bình minh trên biển, ghe thuyền tấp nập, giao thương hải sản và khi hoàng hôn
buông xuống. Tôi cũng như nhiều du khách đến thăm quan Làng Chài và chỉ biết
Làng Chài của hiện tại, mà không biết ngày xưa nơi đây như thế nào. Chỉ đến khi
gặp những lão ngư của Làng Chài.
 |
Động Bà Lựa nhìn ra cảng biển và nối liền động
cát đỏ. |
Theo lời các lão ngư, khu vực
Mũi Né cách đây hơn 40 năm về trước toàn là động cát. Dọc bãi biển từ Làng Chài
cho đến Mũi Đá (Đá Ông Địa) là vùng đất êm, ai có đất thì trồng dừa và canh tác
hoa màu. Ngay tại Làng Chài là động cát trắng, gọi là động Bà Lựa, động có thể
di chuyển theo chiều gió, liên kết với động cát đỏ - nơi hiện có các dự án địa
ốc đang triển khai.
 |
Thắng cảnh bị "chôn vùi" bởi những tòa nhà. |
“Hồi đó Mũi Né không nổi danh
như bây giờ, nên ai hỏi thăm đến Mũi Né cũng chỉ đến động Bà Lựa. Động này ông
bà xưa gọi là động sống vì cát ở đâu cứ đùn lên cao rồi di chuyển chỗ khác. Về
mùa gió bấc, đứng một chỗ nhìn cát cứ gờn gợn lên như sóng biển”, cụ Nguyễn Dáng
(80 tuổi), cụ Trần Thị Hồng (78 tuổi, cùng ở khu phố 1, phường Mũi Né) kể.
Cũng theo các cụ, khi ấy khu
vực này còn hoang sơ, người dân Làng Chài sống tập trung chủ yếu ở khu vực gần
chợ Mũi Né. Thời chống Pháp, quân địch lập đồn quanh làng để kiểm soát an ninh
không cho ai ra ngoài, nên vắng vẻ không ai dám đến. Khoảng năm 1995,
nhà nước làm đường Huỳnh Thúc
Kháng, nơi đây vẫn còn hoang sơ, khu động cát đỏ được phủ xanh bởi rừng dương
được trồng trong chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc vào những năm 1990.
Động Bà Lựa vẫn còn bên vịnh đông đúc ghe thuyền, nay là
cảng cá Mũi Né. “Chỗ bà đang ở
khi đó người ta kêu là Xóm Dừa vì có nhiều dừa. Khu này toàn động cát, đứng ở
dưới rạng dừa ngó lên động cao ngun ngút... Rồi người ta lấn chiếm đất làm nhà
đè nghẹt “ông động”, nên ông ấy chết”, cụ Hồng ám chỉ động là ông.
Động Bà Lựa có là thắng cảnh?
Qua lời kể của các cụ, có thể
hình dung động Bà Lựa di chuyển, biến đổi giống như Đồi Cát Bay – một thắng cảnh
đẹp, kỳ thú cũng ở Mũi Né, đang là điểm đến của nhiều du khách. Vì điểm giống ấy
thì động Bà Lựa có là một thắng cảnh?
Nhưng động Bà Lựa giờ đã bị
phủ lên những ngôi nhà. Nếu như động Bà Lựa còn “sống” thì Làng Chài là điểm đến
đẹp nhất ở Mũi Né. Bởi toàn cảnh trong trạng thái động: động Bà Lựa di chuyển,
bên biển cả mênh mông sóng vỗ, tàu bè tấp nập, tựa như “bức tranh thiên nhiên
sống”. Tôi đã đem câu chuyện của các lão ngư kể cho nhiều người nghe, ai cũng
tiếc nuối bởi động Bà Lựa hiện đã bị “vùi chôn”. Ông Nguyễn Bình (62 tuổi) ở
phường Phú Hài cũng biết về động Bà Lựa đồng tình nói: Động này bây giờ mà còn,
quy hoạch làm du lịch thì Làng Chài đẹp lắm.
Mặc dù, động Bà Lựa không còn,
nhưng Làng Chài vẫn đang là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Tuy nhiên,
nơi đây chưa được đầu tư phát triển du lịch bài bản, nên cần có những quyết sách
và sự đồng thuận của người dân, để khôi phục lại động Bà Lựa, chỉnh trang lại
Làng Chài, thì Mũi Né sẽ đẹp hơn.
Ninh Chinh