Theo dõi trên

Vào rừng với BTV

21/06/2017, 09:07 - Lượt đọc: 12

BTO- Không ít lần cùng đi công tác với các đồng nghiệp bên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận, lên rừng, xuống biển đều có nhưng chỉ là những chuyến công tác viết các đề tài thời sự. Lần này theo đoàn làm 1 chương trình mới thấy chuyện không hề… đơn giản.

                
      1 cảnh quay trong rừng

Từ ý tưởng xây dựng một chương trình cho các em thiếu nhi tìm hiểu về thế giới động, thực vật rất đa dạng, phong phú, cũng như muốn truyền tải đến người xem về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường xanh, nhóm phóng viên đã vào rừng cùng với các em thiếu nhi để thực hiện chương trình. 6h sáng xe bắt đầu lăn bánh tiến về suối nước nóng Bưng Thị. Để vào được khu rừng này phải xin phép BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. Đến BQL, chiếc xe 16 chỗ phải gửi lại và BQL đã cho Đoàn mượn 1 chiếc xe 2 cầu mới có thể vượt rừng. Từ đường vào đến suối hơn 8km, mới đầu mùa mưa nhưng đường khá dễ đi không bị lún. Phần thì do lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, phát dọn nên con đường vào suối rất đẹp với những cánh rừng xanh ngắt. Thoáng cái đã đến suối nước nóng. Rất nhanh gọn, 4 phóng viên quay phim nhảy xuống chuẩn bị đồ nghề, chị em nữ thì giúp các bé chuẩn bị trang phục theo đoàn, Tú Anh, chị Xuân, Thanh Thanh…ở lại suối nội trợ để cho mọi người về có cái mà ăn…

                
      Giới thiệu về cây nắp ấm

Đi theo mấy bé vui nhưng quả thực là nhọc bởi cái gì cũng phải bày từng ly từng tí. Bình thường bé nào cũng nói nhiều và nghịch ngợm nhưng khi vào vai diễn thật thì lại …im im, khiến mọi người lại phải nhắc. Có cảnh phải quay 3-4 lần mới đạt, bé toát mồ hôi, mấy đồng nghiệp nhà mình cũng mệt theo. Chúng tôi đi 1 mình cũng thấy đuối dưới cái nắng bắt đầu nóng ran người, huống gì mấy em quay phim còn phải vác cái máy cả hơn chục ký. Thế nhưng khi vào công việc, các em như quên hết cả mệt mỏi, rất hào hứng cho dù phải quay đi quay lại mấy lần vì có rất nhiều loài cây lạ, ngộ nghĩnh mà các em chỉ dược xem trên sách vở như cây nắp ấm. Vui nhất có những câu hỏi của các em khiến người dẫn chương trình cũng… đơ luôn như:  “Chú ơi trong rừng này có bao nhiêu loài rắn”, mặc dù cũng có mời thêm nhân vật chuyên giữ rừng ở đây khá am hiểu về cây cối, thú rừng nhưng cũng phải phì cười. Làm đến gần trưa, có bé bắt đầu mệt… không chịu đi nữa, thế là lại phải động viên, năn nỉ các bé quay cho xong hết các cảnh cần thiết. Gần 12h trưa đoàn mới quay trở lại suối, ai nấy đều mệt nhoài vì phải đi một đoạn trong rừng khá xa nhất là mấy bé. Nhưng nghe nói sẽ cho tắm suối nước nóng, thế là các bé tươi tỉnh ngay, thay đồ nhảy ngay xuống suối, đùa giỡn. Chị Đặng Kim Oanh, Phó Giám đốc Đài thấy thế cũng vội xuống chơi với mấy bé, hướng dẫn cho quay phim quay thêm cảnh các bé tắm suối. Ý tưởng chương trình “Vào rừng với BTV” cũng do Oanh nghĩ ra và dự sẽ làm thêm nhiều số nữa trước khi ra mắt nếu xin được tài trợ. Đây sẽ là một chương trình truyền hình thực tế khá thú vị. Cũng phải gần 1h mọi người mới được ăn bữa cơm dã chiến nấu ngay tại suối rất ấm cúng và vui…

                
   
      Chào khán giả

Trong những năm gần đây, Đài PTTH Bình Thuận luôn đổi mới, sáng tạo, có rất nhiều chương trình mới nhằm thu hút bạn nghe và xem đài nhiều hơn. “Vào rừng với BTV” dù chỉ một ngày nhưng càng hiểu hơn về tinh thần, về sự sáng tạo, những vất vả của những đồng nghiệp nhằm mang lại những thông tin thiết thực trong cuộc sống cũng như những phút giây thư giãn, sảng khoái cho bạn xem đài…

                
   
      Hành trình trong rừng

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vào rừng với BTV