Theo dõi trên

Tuổi thơ tôi, Phan Thiết

17/08/2018, 09:36 - Lượt đọc: 12

BT- Tôi xa Phan Thiết kể đã gần ba chục năm ròng, ít có dịp về thăm. Đêm nay, Phan Rang lâm thâm mưa, tiết trời se se lạnh. Tôi chạnh lòng nhớ về Phan Thiết, nhớ kỷ niệm tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương. Mỗi con đường, ngõ phố Phan Thiết thấm đẫm mùi hương cá mắm mặn mòi đã nuôi lớn tâm hồn nhiều thế hệ người dân Phan Thiết xưa và nay.

Ngày nhỏ, gia đình tôi ở bên hông Trường trung học Chính Tâm thuộc phường Bình Hưng. Dòng sông Cà Ty hiền hòa chảy qua xóm nhà chồ của cư dân lao động biển. Những mái nhà chồ lưu dấu ấn trong đời sống của hàng ngàn gia đình ngư dân Phan Thiết. Tuổi thơ tôi cùng các bạn trang lứa lặn ngụp tập bơi dưới những mái nhà chồ, đắm mình trong dòng nước Cà Ty nồng nã mùi bùn đất của những buổi trưa hè con nước ròng. Từ đây, đi ngược dòng Cà Ty được ngắm nhìn những ngư dân săn tay quây lưới bắt những con cá đối, cá hanh sống trong vùng nước chà hai béo ngậy. Hoặc lên tới Vườn Bông Lớn nhìn những chiếc ghe bầu Hồng Hương, Hồng Sanh chất đầy ắp tĩn mắm giăng buồm vươn ra khơi. Thuyền rút ván rời bến còn đọng lại bàn tay vẫy của đôi trai gái ân nghĩa lưu luyến tiễn chân nhau.

Tuổi thơ tôi Phan Thiết với tiếng rao lanh lảnh “chè đậu xanh nước dừa” của người phụ nữ kĩu kịt đôi gánh trên chiếc vai gầy tần tảo mưu sinh. Nhớ tiếng rao “bánh mì nóng giòn” vào những buổi sớm tinh mơ khi nhiều người dân thị thành còn đang ngái ngủ. Ánh đèn đường “ngọn tỏ ngọn lu” vàng ệch đủ soi bóng cho những chiếc xích lô kéo chuông “leng keng” chở gánh hàng của những người bán mì quảng, hủ tíu kịp ra chợ sớm. Nhớ những chiếc ghe mành, ghe chà mùa nam cập bến “khẳm mũi” đầy ắp cá nục tươi trong chong. Hàng chục chiếc xuồng cập mạn ghe chuyển cá vô bờ cho các cô thiếu nữ căng đầy sức trẻ gánh về lều muối chượp tạo nên dòng nước mắm Phan Thiết nổi tiếng thơm ngon. Có lẽ tôi mê mùi hương nước mắm, nhớ mùi cá chượp nồng nàn từ những năm tháng tuổi thơ vui sống hồn nhiên giữa lòng phố biển Phan Thiết.

Phố xá nồng nàn mùi hương nước mắm. Chợ tỉnh đầy ắp cá biển tươi. Con người xứ biển hào sảng, chơn chất, ơn tình. Dòng sông Cà Ty trong xanh chảy giữa lòng Phan Thiết an lành đã tạo nên một đô thị biển trữ tình, giàu chất thi ca làm thao thức lòng người. Phan Thiết của tuổi thơ tôi, Phan Thiết của bạn, Phan Thiết của hàng triệu lượt du khách dẫu chỉ một lần đến!

Thái Sơn NgỌc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi thơ tôi, Phan Thiết