Hoa giấy được một doanh nghiệp trồng trên đường Từ Văn Tư. |
Ở tầm quốc gia, Việt Nam chọn hoa sen là “Quốc hoa”, còn tại nhiều địa phương khi nhắc tới một loài hoa biểu trưng, dù chưa một lần ghé qua nhưng du khách vẫn có thể định hình được địa danh đó nằm ở vùng nào trên bản đồ hình chữ S. Đơn cử như cây phượng vĩ hầu như từ Nam chí Bắc đều có, nhưng TP. Hải Phòng lại được mệnh danh là “Thành phố hoa phượng đỏ”, hay Hà Nội với hoa sữa, hoa cải trắng (Mộc Châu, Sơn La), hoa tam giác mạch (Đồng Văn, Hà Giang)… Còn tại Nghệ An, để thu hút du khách và nhà đầu tư đến với vùng đất phía Tây xứ Nghệ, vào dịp cuối năm UBND tỉnh này đã tổ chức Ngày hội hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn. Cách quảng bá này đã thu hút rất đông khách du lịch biết đến vùng miền núi này.
Ở Phan Thiết, mấy năm gần đây, vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp loài hoa đỗ mai cũng có dịp khoe sắc hồng phấn. Hay vào những ngày tháng 4 nhiều du khách không khỏi ngẩn ngơ trước từng chùm hoa bò cạp rủ xuống vàng rực dọc các con đường thuộc Khu dân cư Hùng Vương. Nhưng với những ai thường xuyên ghé qua vùng đất biển xanh - cát trắng - nắng vàng dù vào bất kỳ thời điểm nào trong năm nếu chú ý quan sát sẽ thấy một vài tuyến đường hay nhà dân rực màu của loài hoa giấy. Loại hoa này tỏ ra rất thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của thành phố biển, chịu được nắng gió, hoa nở hầu như quanh năm, với nhiều màu sắc khác nhau, dù không cần đầu tư chăm sóc nhiều. Nổi bật nhất là loại hoa giấy có màu hồng xác pháo, màu vừa tươi, vừa dịu dàng, không “đẹp chói lóa” nhưng vẫn có cái gì đó kiêu sa, đằm thắm…
Hy vọng trong tương lai, Phan Thiết cũng có một loài hoa đặc trưng để mỗi khi ghé qua du khách nhớ ngay đến thành phố biển, chẳng hạn như “Con đường hoa giấy” hay “Thành phố hoa giấy”.
Hương Sơn