Theo dõi trên

Thăm Lăng Bác, ước nguyện của nhiều người

03/09/2019, 08:54

BT- Trong chuyến tham quan miền Bắc, đoàn Bình Thuận chúng tôi có dịp thăm cụm di tích Hồ Chí Minh ở quận Ba Đình, Hà Nội. Những người trong đoàn lần đầu đến nơi này không khỏi xúc động, bởi ở đây có 5 di tích nằm trong cụm di tích lịch sử, đó là Lăng Bác,quảng trường Ba Đình, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, nhà sàn Bác Hồ được xây dựng, gìn giữ nguyên vẹn đến ngày nay… Buổi sáng đoàn đến từ sớm nhưng nhiều người rất tiếc không thể vào lăng viếng Bác bởi Lăng Bác đang trong thời gian tu bổ, mọi người tỏa ra chụp ảnh lưu niệm phía bên ngoài lăng và dưới rặng tre xanh mát mẻ trong khu di tích để lưu lại khoảnh khắc nơi trang nghiêm này. Riêng tôi trong một lần tham quan trước đó đã được vinh dự vào lăng viếng Bác, nhưng không khỏi tiếc nuối trong lần quay trở lại. Anh thuyết minh trong đoàn đã kịp giới thiệu những nét chính của lăng cho mọi người cảm nhận. Lăng Bác có chiều cao 21,6m, rộng 41,2m, lăng kết hợp hài hòa giữa kiến trúc lăng Lê Nin và kiến trúc đặc trưng Việt Nam....

Mới đây, thông qua truyền thông, chúng tôi được biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi làm việc với các nhà khoa học Nga, Việt Nam về việc tu bổ lăng, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã nhấn mạnh rằng: “Còn hàng triệu người dân trong cả nước, nhất là các cụ già ở miền Nam mong muốn một lần được ra tham quan thủ đô Hà Nội, vào viếng Lăng Bác cho thỏa ý nguyện trong đời của mình. Bởi vậy chúng ta phải đồng lòng quyết tâm gìn giữ, bảo quản Lăng Bác cho mọi người dân có dịp đến thăm và các thế hệ con cháu mai sau có dịp viếng Bác kính yêu”…

Nhiều người ở huyện Tuy Phong tham gia trong đoàn viếng Bác lần này cho biết, nếu có điều kiện đi du lịch Hà Nội lần sau, sẽ chọn thời gian phù hợp để được vào lăng viếng Bác. Trong buổi hôm ấy, mọi thành viên tản bộ tham quan quảng trường Ba Đình rộng rãi nằm trên đường Hùng Vương, phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phía đối diện là trụ sở Quốc hội uy nghi rộng lớn mới xây dựng sau này. Quảng trường là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngônđộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vào ngày 2/9/1945. Đây chính làngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ngày nay, quảng trường có chiều dài 320m, chiều rộng 100m, ở giữa cột cờ cao 25m, được xem là quảng trường lớn nhất Việt Nam.

Theo hướng dẫn viên, chúng tôi tiếp tục vào thăm Phủ Chủ tịch, nơi Bác làm việc sau khi chính quyền cách mạng về tiếp quản thủ đô, thực dân Pháp thất bại toàn diện trên chiến trường phải rút quân về nước. Ở trong khu di tích này, chúng tôi còn dạo thăm ao cá Bác Hồ rộng rãi, thoáng mát với nhiều đàn cá các loại: chép, hồng, rô phi… tung tăng bơi lội. Vài người tranh thủ cho cá ăn để chiêm ngưỡng đàn cá đủ màu sắc khoe mình dưới nước xanh. Cạnh đó, vườn cây ăn trái xanh um, gốc cây sạch sẽ, với những cây bưởi trĩu quả to tròn. Và điểm đến đầy ấn tượng nhà sàn của Bác Hồ. Mọi người trong đoàn cùng hàng trăm khách trong, ngoài nước hôm ấy xếp hàng lần lượt lên ngôi nhà sàn đơn sơ, mộc mạc lưu giữ những hiện vật bình dị được Bác dùng, làm việc lúc sinh thời. Nhà sàn được thiết kế 2 tầng với 2 chức năng riêng biệt. Tầng trên là phòng ngủ, phòng làm việc mùa đông. Tầng dưới nơi Bác làm việc vào mùa hè, tiếp khách thân mật, nơi quyết định nhiều vấn đề quan trọng dân tộc. Nhà sàn được bao quanh bởi hàng rào dâm bụt rất đỗi thân thương, mọi người trong đoàn ai cũng xúc động khi được bước chân vào ngôi nhà sàn bình dị của Bác…

T.Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thăm Lăng Bác, ước nguyện của nhiều người