52 “nữ binh” ở Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 là 52 hoàn cảnh, điều kiện sống và nghề nghiệp, chức vụ khác nhau; song tất cả đều có một điểm chung: giỏi giang việc đơn vị, đảm đang việc gia đình, là mẹ hiền, vợ đảm giữ gìn hạnh phúc tổ ấm gia đình.
Nếu đại úy Nguyễn Thị Minh - nhân viên thông tin đối hải là người phụ nữ “4 trong 1” (làm cha, làm mẹ, làm chủ nhà, làm chủ hội) thường xuyên vò võ ôm gối nuôi con một mình vì chồng công tác ngoài nhà giàn DK1 dài ngày; thì trung úy Ngô Thị Huế - nhân viên bảo mật là người phụ nữ chịu thương chịu khó, vượt lên hoàn cảnh gia đình khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nếu thiếu tá Nguyễn Thị Nga đã hy sinh nghề diễn viên múa để cầm súng chỉ vì hợp lý hóa gia đình có chồng là bộ đội hải quân; thì đại úy Hà Thị Kim Cúc – nhân viên nhà khách phòng tham mưu là mẫu hình tiêu biểu về đảm đang 2 giỏi. Ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao phó, vừa lo liệu vẹn tròn việc gia đình. 20 năm lấy chồng, thời gian vợ chồng gần nhau chỉ khoảng 5 năm…
Vượt lên tất cả những trăn trở, cô đơn và khó khăn đời thường của 52 nữ binh, là sự hy sinh thầm lặng hạnh phúc riêng tư, thu xếp công việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao phó.
Niềm vui được tặng hoa ngày 8/3. |
Bắn súng trên thao trường như những “nam binh”. |
Thi nét đẹp quân nhân trong ngày hội 8/3. |
Kiêu hãnh trong lễ duyệt binh ra quân huấn luyện. |
Những nữ binh Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 trên quân cảng. |
Mai ThẮng