Theo dõi trên

Ngăn nào là nơi ta thuộc về?

24/06/2020, 08:51

BT- Ngày mai vẫn đến, dù em có muốn hay không muốn!

Hãy gác lại những thứ xưa cũ...

Những điều tốt đẹp đem gom lại, xếp vào ngăn ký ức. Những thứ chất chứa nỗi niềm, khiến tâm tưởng đau như cắt, hay những thứ vô vị chẳng may vương vào đời ta, gói gém lại cất vào ngăn quá khứ.

Một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng, quá khứ chỉ khiến tim nghẹn lại, hiện tại thêm rối bời và tương lai vẫn ở phía trước. Ký ức sẽ giúp ta thêm mạnh mẽ, ví như đóa hoa trước cửa sổ mỗi sớm mai thức dậy, ta ngắm nhìn thỏa thích và nhoẻn môi cười cho những điều tốt đẹp sắp tới, chắc chắn tới...

Tuy vậy, dù là quá khứ hay ký ức thì mỗi chúng ta đều đã trót mang và không có quyền lựa chọn hân hoan hay chối bỏ...

Cũng như ánh bình minh của ngày mai vẫn sẽ đến, dù chúng ta muốn hay không muốn. Ngăn nào là nơi ta thuộc về?  

Lê Tùng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngăn nào là nơi ta thuộc về?