Theo dõi trên

Ngắm “vườn chim” Phan Thiết

22/02/2019, 08:44

BT- Không rộng lớn và cũng không đa dạng, phong phú các loại chim như vườn chim Cà Mau hay vườn chim Bạc Liêu, nhưng nơi đây cũng có nhiều loại cò, vịt trời, chim… trú ngụ.

                       
Hoàng hôn buông xuống, các loại chim bay về    đây trú ngụ.

Giữa đô thị đang phát triển, tiếng xe cộ, máy móc thi công các công trình cũng không làm ảnh hưởng đến việc các loại chim chọn đây là nơi cu trú. Khu đầm lầy nằm cạnh kênh thoát lũ, giáp với khu dân cư Hùng Vương II, Phan Thiết, các cây mắm mọc dày như rừng ngập mặn là nơi trú ngụ của không ít các loại chim khác nhau.

                
   
“Vườn chim” trong thành phố.

Mờ sáng chim, cò bay đi các nơi tìm thức ăn, chiều tối lại quy tụ về đây để ngủ. Hoàng hôn xuống, từng đàn cò, chim lần lượt kéo nhau về đây, tiếng chim hót, tiếng giành nhau chỗ đậu không khác gì các vườn chim lớn. Để ngắm “vườn chim” phải đi từ mờ sáng hay chiều muộn khi hoàng hôn buông xuống mới thấy được nhiều loại chim và những vũ điệu về tổ, những âm thanh náo loạn của hàng ngàn con chim các loại nghe rất vui tai.

                
   
Một đàn chim bay là là trên mặt nước dọc    kênh để về “vườn chim”.

Xin giới thiệu một số hình ảnh về “vườn chim” với bạn đọc.

Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngắm “vườn chim” Phan Thiết