Theo dõi trên

Liên tục ra sách dù đã tuổi 85

05/10/2017, 11:00

BT- Đó là ông Vũ Đình Vân, ông là người láng giềng với tôi ở đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết.

Tôi nói liên tục ra sách vì ông vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản tập truyện thiếu nhi Đen lưu lạc và tiếp tục đăng ký với Nhà xuất bản  Kim Đồng 2 tập truyện thiếu nhi khác có tên: Chuyện phiêu lưu của con rái cá và Truy tìm kho báu; điều đáng nói tất cả các tập truyện trên hoàn toàn ông không phải bỏ tiền ra để “mua danh” như hầu hết các xuất bản phẩm lâu nay ta bắt gặp trong cuộc sống…

Ở đâu thì tôi không biết chứ ở Bình Thuận này, ngoài tuổi 80 ngồi viết liên tục như thế, không chỉ truyện thiếu nhi mà còn viết hồi ký, rồi nào là nhĩ châm cho những bệnh nhân tự tìm đến nhà nhờ ông cứu chữa, quả thật tôi rất khâm phục sự vận động thể lực rồi vận động trí não của ông. Cũng vì vậy mà tôi cứ ngẫm nghĩ câu nói của nhà văn Ma Văn Kháng đã nhiều năm nay mà tôi tâm đắc: “sinh - bệnh - tử chứ không phải sinh - lão - bệnh - tử như người ta nói”. Vâng! Muốn được thế không còn cách nào khác là phải rèn luyện trí não để không cạn suy nghĩ, để không mòn cảm xúc. Chứng minh cho điều này có nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhiều năm nay ngồi xe lăn nhưng sách vẫn ra đều đều…

Trở lại với tập truyện thiếu nhi có tựa đề Đen lưu lạc của ông Vũ Đình Vân. Tập sách dày 110 trang được chia nhỏ thành 20 chương, rất dễ đọc.

Mọi chuyện bắt đầu từ cậu chủ lạnh lùng có cái quan niệm sai trái, mèo sinh ba con là tam tinh, sinh bốn con là tứ quý, còn sinh năm con là ngũ quỷ. Trong lúc đó nhà cậu chủ mèo lại sinh năm con, thế là cậu chủ bắt người nhà vứt chúng nó ra ngoài rác…

Cuộc sống của năm chú mèo lưu lạc bắt đầu từ đó… khi thì nằm ở bãi rác, lúc thì nấp ở hang động… làm sao mà biết được bao nhiêu lần trốn chạy, bấy nhiêu lần lưu lạc nơi này, nơi nọ nhưng nhờ bản năng sinh tồn cộng với sự thương yêu lẫn nhau; điển hình là chú mèo Đen nhân vật chính của Đen lưu lạc đã chủ động, thương yêu, đùm bọc che chở lẫn nhau vượt qua mọi gian nan thử thách để tồn tại. Hơn thế đã trở về với gia đình thực sự, đó là chương kết của tập sách rất có hậu, khi cậu chủ không qua được cơn bệnh hiểm nghèo còn cô chủ thì rất thương yêu loài mèo, nhận ra mèo nhà bị lưu lạc nhiều năm nay trong đầm đìa nước mắt…

Chuyện đơn giản nhưng cách kể ly kỳ, hồi hộp dẫn dắt người đọc từ đầu chí cuối, nhất là bạn đọc trẻ em. Qua tập sách tôi lại thấy tác giả Vũ Đình Vân rất trẻ trung cho dù chính xác tuổi ông năm nay đã là 85 tuổi.

Trần Duy Lý



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên tục ra sách dù đã tuổi 85