Hoạt động đọc sách được đông đảo người dân, nhất là thiếu nhi, học sinh các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh đón nhận. Các em tỏ ra rất thích thú, say mê, chăm chú trên từng trang sách. Nhiều quyển sách hay như: Conan, Shin, Doremon, Trạng Quỷnh, One Piece, Ô Long Viện, Chú tiểu, thế giới động vật, kỹ năng viết văn, giải toán…được chuyền tay nhau liên tục đến các bạn đọc giả nhí. Vì thế, trong đợt này đã thu hút hơn 500 lượt bạn đọc, khoảng 1.500 lượt sách luân chuyển.
Qua công tác phục vụ đọc sách cho thấy, ngày nay trong xã hội phát triển, các loại hình thông tin, phương tiện nghe nhìn đã thâm nhập và hiện diện ở mọi nơi trong đời sống xã hội. Nhưng trong các loại hình thông tin đó dường như vẫn thiếu vắng một loại hình mà người ta ít chú ý đến hoặc chưa nghĩ đến, nhất là ở đảo xa như Phú Quý, đó là sách. Mặc dù thời gian phục vụ đọc sách ngắn ngủi, vốn sách chưa nhiều, nhưng đã bổ sung một phần cho sự thiếu vắng đó, góp phần chuyển tải kiến thức cho học sinh, cho người dân, để từng bước hình thành thói quen đọc sách. Đồng thời, tạo dựng được hình ảnh tốt của sách trong nhận thức của người dân; coi sách và đọc sách là một hoạt động thường xuyên hàng ngày, tích lũy kiến thức, vốn sống, cái hay cái đẹp… để từ đó tự trang bị và hoàn thiện cho chính mình. Sâu xa hơn, là trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể trong việc quan tâm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, trong đó phát triển văn hóa đọc là mục tiêu không thể thiếu.
Ngọc Hân