Theo dõi trên

Bài học san sẻ đầu đời…

23/08/2019, 09:03 - Lượt đọc: 93

BT- Tuổi thơ, gia đình tôi sinh sống ở một xã vùng bán sơn địa; phía Bắc giáp núi Bể, đồi rẫy, nhiều khe suối, còn phía Nam giáp biển. Mùa hè bọn trẻ chúng tôi cũng bày đủ thứ việc để làm, coi như góp phần phụ giúp gia đình. Trong 3 đứa chúng tôi, Nghĩa là đứa khéo tay nhất, hầu như nó làm được đủ thứ từ nhỏ “đến lớn” mà tôi không thể nào làm được; nên nó tiên phong trong các việc làm, trò chơi hồi ấy…

                
Ảnh minh họa

Một buổi chiều, Nghĩa rủ tôi và Phong ra khe (suối) cách nhà chừng 2 km để câu cá. Mọi thứ từ cần câu, dây cước, lưỡi câu, Nghĩa chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho 2 đứa; tôi chỉ việc móc mồi vào lưỡi câu. Con khe nhỏ quanh co uốn lượn qua đôi bờ cỏ xanh mướt, bên dưới nước êm đềm chảy nhẹ qua những chỗ nông, sâu. Tôi đứng bên trên khe buông câu, không lâu đã thấy cần rung nhẹ, chắc ăn tôi nhanh chóng giật cần… nhưng hụt mất, lưỡi câu văng lên khỏi mặt nước, trống huơ. Vài phút sau, Nghĩa đứng câu phía bên dưới từ từ giật mạnh cần câu đang căng, một chú cá to bằng 3 ngón tay cái dính lưỡi, ngoãy đành đạch. Tôi bảo với Nghĩa: “Đó là con cá mình vừa giật hụt!”, Nghĩa khoái chí, cười to: “Chim trời, cá nước mà…”. Hôm ấy, hơn 2 giờ trôi qua, tôi và Phong chỉ câu được hơn 10 con cá mại nhỏ xíu, còn Nghĩa đã sở hữu vài chục con cá to cỡ 3 - 4 ngón tay. Chưa hết thời gian buổi chiều, 3 đứa chúng tôi tranh thủ đi hái thêm vài loại rau lành mọc ven bờ khe, bờ ruộng. Cả cá và rau, Nghĩa chia đều cho 3 đứa đem về góp thêm vào bữa ăn chiều dân dã của gia đình miền quê.

Rồi việc trồng khoai cũng thú vị. Chúng tôi phát hiện một bãi đất trống hoang cạnh bờ khe, thế là tranh thủ 3 tháng hè trồng khoai. Hì hục suốt cả tuần, chúng tôi vun được những luống khoai rộng khoảng 500 m2, rồi cắt dây khoai cắm xuống luống; sau đó luân phiên vun xới cho khoai lên xanh tốt. Không hiểu sao, những luống tôi và Phong trồng đến kỳ thu hoạch chỉ thấy rễ chi chít xen lẫn ít củ to cỡ 2 - 3 ngón tay; trong khi những luống Nghĩa trồng ngược lại, củ nhiều, đều và to nữa chứ. Vậy rồi, Nghĩa cũng chia đều cả 3 đứa đem về cho có thu hoạch để “báo công” với gia đình kế hoạch nhỏ mùa hè…

Vậy đó, mùa hè của chúng tôi đi qua với vài việc nho nhỏ, tập làm thêm phụ giúp gia đình nhưng thật vui và bổ ích của ngày hè thơ trẻ. Chúng tôi đã học được cách nhường nhịn, sẻ chia bằng tất cả sự nhiệt tình, lòng nhiệt huyết của tình bạn. Đó cũng là bài học san sẻ đầu đời cho chúng tôi lớn lên…

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài học san sẻ đầu đời…