Một
Một "con đường đau
khổ"
BTO- Cơn bão số 6,
rồi số 7 đi qua, những trận mưa như trút nước làm con đường đất cát Đặng Tất
ngập nước dài ngày, người và xe qua lại tránh nhau thật khó khăn, những vụ va
quệt giữa các phương tiện thường xuyên xảy ra. Người dân hai bên con đường luôn
băn khoăn, lo lắng mỗi khi bước ra đường.
 |
Người dân hai bên đường đổ đá để nước thải không tràn vào nhà. |
Con đường Đặng Tất
nằm trên địa bàn phường Thanh Hải (TP Phan Thiết). Đường chỉ dài khoảng 400m,
đoạn đầu tiếp giáp đường Thủ Khoa Huân, đoạn cuối giáp đường Hùng Vương. Đây là
con đường cấp phối được hình thành khá lâu, có hàng trăm hộ dân định cư hai bên
đường. Hàng ngày các phương tiện giao thông và người qua lại trên con đường này
khá đông. Tuy nhiên, khi mùa mưa đến thì con đường này trở nên lầy lội do nước
mưa, nước thải từ các hộ gia đình ven đường đổ ra không có lối thoát, đọng từng
vũng lớn trên mặt đường gây cản trở giao thông; mặt đường nhanh hư hỏng và luôn
tiềm ẩn nguy cơ xẩy ra tai nạn rất cao. Mặt khác, các phương tiên lưu thông qua
đây đều cố tránh những ổ gà, ổ voi ngập nước nên các xe cơ giới đi ngược chiều
thường xảy ra va chạm, cải vã gây mất trật tự hoặc ứng xử với nhau thiếu văn
hóa. Bà Lê Thị Loan, ngụ trên đường Đặng Tất bức xúc chia sẻ: “Đã nhiều năm nay
người dân khu vực này kiến nghị phường Thanh Hải UBND thành phố Phan Thiết đầu
tư nâng cấp, sửa chữa con đường này và xây dựng hệ thống thoát nước để tránh
ngập úng cục bộ… nhưng các cấp cứ hứa lần này đến lần khác, đến nay chưa có động
thái gì, mùa mưa năm nay đường tiếp tục hư hỏng nặng, nước ngập nên nhiều hộ dân
hai bên đường đổ đá đoạn đường trước nhà để ngăn nước tràn vào sân…”.
 |
Những “ổ voi” ngập nước luôn tiềm ẩn tai nạn. |
Thiết nghĩ, đây là
con đường “xương cá” nằm trong lòng thành phố Phan Thiết, có tên đường hẵn hoi
được gắn biển tại đầu đường. Vì thế, UBND thành phố Phan Thiết cần sớm đầu tư
nâng cấp, sửa chữa con đường này nhằm chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp, văn
minh và hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
Lê Thanh