Theo dõi trên

“Bạ đâu dán đó”

18/09/2020, 09:17 - Lượt đọc: 90

BT- Mới đây trên đường Trần Hưng Đạo, chỉ mới hơn 9 giờ đêm, 1 người đàn ông dừng xe bước xuống với công việc mà nhiều người gọi vui là nghề “bạ đâu dán đó” với thao tác rất nhanh tay dán mẫu quảng cáo lên cột điện (ảnh 1) rồi vội vàng bước lên xe nổ máy chạy, mặc ai cấm cứ cấm, những “quảng cáo tặc” kiểu này vẫn vô tư dán. Trong khi đó, để hạn chế nạn quảng cáo, rao vặt bừa bãi, cơ quan chức năng có dựng 1 bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí trên đường Trần Phú (TP. Phan Thiết). Đây là nơi để những người có nhu cầu có thể dán quảng cáo, rao vặt. Tuy nhiên, sau thời gian dài đưa vào sử dụng, bảng quảng cáo, rao vặt này có lẽ chưa phát huy tác dụng, thỉnh thoảng mới có một vài mẫu dán lên (ảnh 2), bởi vì người dân vẫn còn thói quen dán mẫu quảng cáo, rao vặt ở cột điện, tủ điện hay cột đèn giao thông với những tờ giấy khổ nhỏ rồi dán chi chít, chồng lên nhau nhìn vô rất là lem luốc,...

Ảnh 1

Dán các loại quảng cáo, rao vặt như cách trên không biết có hiệu quả hay không, nhưng với việc làm của họ hiện nay là vi phạm Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về hành vi treo, đặt, dán… quảng cáo không đúng nơi quy định. Thiết nghĩ, để hạn chế nạn quảng cáo, rao vặt sai quy định, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và tổ dân phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như sớm chấn chỉnh để người dân không tùy tiện dán quảng cáo tràn lan như tình trạng trên.

Ảnh 2.

P.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Bạ đâu dán đó”