Theo dõi trên

Mưa lớn, tuyết dày đặc tại Pakistan và Afghanistan khiến 43 người chết

14/01/2020, 16:27

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt kèm theo mưa lớn và tuyết dày đặc ở 2 quốc gia Pakistan và Afghanistan, đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng.

Các quan chức của 2 nước đang phải chật vật để dọn dẹp, mở lại các tuyến đường cao tốc và sơ tán người dân đến nơi an toàn hơn.

Pakistan đã ghi nhận 25 người chết do thời tiết khắc nghiệt, phần lớn là những người sống ở phía tây nam tỉnh Balochistan, Pakistan.

                
      
      Nhân viên bán quân sự    Pakistan dọn tuyết tại các con đường gần biên giới Afghanistan ở    Chaman vào ngày 12/1. Ảnh: EPA

Imran Zarkon, Giám đốc cơ quan quản lý thảm họa ở Balochistan, cho biết, 14 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, phần lớn là do sập mái nhà bởi tuyết rơi dày.

Một trận tuyết dày đã buộc ngừng hoạt động nhiều tuyến đường cao tốc và một số khu vực trong tỉnh Balochistan bị bao phủ bởi lớp tuyết dày lên tới 15cm.

11 người đã thiệt mạng ở tỉnh miền đông bang Punjab, Pakistan do những cơn mưa lớn làm sập mái nhà.

Theo thông tin từ chính quyền, tại Afghanistan, ít nhất 18 người, trong đó cả phụ nữ và trẻ em, đã chết vì thời tiết khắc nghiệt.

Hasibullah Shaikhani, người phát ngôn báo chí của Bộ quản lý thảm họa cho biết, hầu hết các đường cao tốc ở Afghanistan đã bị đình trệ do tuyết rơi dày và nguy cơ lở tuyết.

Trong số những trường hợp thương vong ở Afghanistan, 8 người đã thiệt mạng ở phía nam tỉnh Kandahar. Phía tây tỉnh Herat, 7 người đã chết trong đó có 5 thành viên trong một gia đình. 3 người khác chết ở phía nam tỉnh Helmand, Afghanistan.

Cư dân tại thủ đô Kabul, Afghanistan, nơi nhiệt độ giảm xuống -15 độ C, đã phải vật lộn để di chuyển và làm việc trong khi những con đường phủ đầy tuyết.

CTV Mai Trang/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mưa lớn, tuyết dày đặc tại Pakistan và Afghanistan khiến 43 người chết