Để ấm lòng người đã khuất

Xã hội - Ngày đăng : 09:15, 22/07/2016

BT- Tại Nghĩa trang Phan Thiết có ngôi mộ của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tiền, (SN  1890), chánh quán Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tạ thế 8/9/1980, hưởng thọ 90 tuổi. Theo người bảo vệ nghĩa trang, mộ của mẹ từ lâu không có ai hương khói, vì vậy cỏ dại cây cối phủ dày, có lần người trong ban quản trang phải phát cây, dọn dẹp.

Đến nay phần mộ của mẹ và phần mộ của ông Đoàn Văn Hiệp liền bên cạnh là hai phần mộ gần như bị cây bụi che lấp vì không người chăm sóc.

 Chúng tôi hỏi phường Đức Thắng thì được trả lời không quản lý hồ sơ về phần mộ trên, hỏi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Phan Thiết thì được trả lời chỉ quản hồ sơ từ năm 2000 thôi… Làm gì để mộ Mẹ Việt Nam anh hùng ít ra phải đàng hoàng như bao ngôi mộ khác. Mong ngành lao động - thương binh và xã hội tỉnh quan tâm giúp, ít ra là nhân dịp 27/7 này.

TRƯƠNG BẠCH TUYẾT