Đọc sách: Lan tỏa những cảm xúc ấm lòng
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 10:43, 06/07/2018
18 truyện ngắn trong tuyển tập mang đến cho tôi những cảm xúc khác nhau. Có truyện tôi đọc đến lần thứ hai bởi nó đưa tôi về với ký ức người lính chiến đấu năm xưa, của thanh xuân tôi với những tháng ngày làm nghĩa vụ quốc tế trên đất nước bạn Campuchia. Đó là truyện Hòa bình trước giao thừa, của tác giả Hà Thanh Tú. Câu chuyện khá cảm động, dẫn dắt, lôi cuốn người đọc theo mạch truyện. Cái kết của câu chuyện đã giúp tôi hiểu được rằng hạnh phúc vẫn quanh đây thôi, cũng như mỗi người trong cuộc đời đều có những kỷ niệm khó quên, người ta sống với kỷ niệm, neo giữ kỷ niệm để sống đẹp, sống tốt hơn… Một truyện ngắn khác Thư gửi cánh diều của Nguyễn Thị Nhã Vy, người đọc được trở về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, luôn tràn đầy hy vọng, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống và cả sự hiến dâng đầy nhân văn. Và còn nhiều truyện khác của các tác giả Đào Văn Chừ, Hồ Việt Khuê, Lê Nguyên Ngữ, Đỗ Kim Ngư, Huỳnh Hải Âu, Nguyễn Thị Liên Tâm, Đặng Thị Kim Oanh, Ngân Kim… Các tác giả đã sống cùng những nhân vật đời thường để rồi phác họa nên những triết lý nhân sinh, hướng đến bao điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Tuy có một vài truyện, người đọc như cảm được ý đồ sắp đặt của tác giả và dễ dàng đoán được cái kết, nhưng trên tất cả, các tác phẩm trong tập truyện đã “lan tỏa những cảm xúc làm ấm lòng người”. Trân trọng cảm ơn những cây bút của thành phố biển, đã giúp cho đời sống văn hóa của người dân Phan Thiết thêm phong phú.
Q.T