Đầu tháng 11/2016, Báo Bình Thuận phản ánh trường hợp ông Đỗ Thành Công (56 tuổi, trú tại KP3, thị trấn Tân Nghĩa), bị tử vong sau khi bị phỏng xăng. Cụ thể, thông tin ban đầu tại thời điểm đó, gia đình nghi ngờ ông Công và bà H.T.M (ngụ cùng địa phương) quan hệ bất chính với nhau. Khoảng 17 giờ 30 ngày 25/10, phát hiện ông Công đang ở tại nhà bà M, nên 2 con ruột ông là Đỗ Thành Danh (34 tuổi) và Đỗ Thành Duy (22 tuổi) đến kêu cha về. Tuy nhiên ông Công không chịu nên cả 2 đi mua một can xăng đến nhà bà M. Tại đây, ông Công và 2 con trai tiếp tục xảy ra cự cãi, thì bất ngờ Danh cầm nguyên can xăng đổ lên nền nhà, còn Duy bật lửa làm ông Công bùng cháy. Hoãng sợ Danh và Duy lao vào dập lửa cứu cha, nhưng cũng bị cháy lan và bỏng nặng. Cả 3 cha con được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, trong đó ông Công được chuyển vào TP.HCM để điều trị do vết thương nặng hơn và gần 10 ngày sau đã tử vong.
Theo đơn tố giác, sau khi vụ việc xảy ra, vụ án đã không được khởi tố, Danh và Duy không hề bị một hình thức xử lý nào trong khi đây là vụ án chết người đặc biệt nghiêm trọng. Theo người tố giác, vụ việc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, thay đổi bản chất vụ án, nên cần phải xem xét lại và xử lý.
Trần Huỳnh