Theo dõi trên

Đề phòng trộm đột nhập đầu năm

17/02/2019, 10:48

BTO - Chỉ mới chiều mùng 3 Tết Kỷ Hợi vừa qua, kẻ gian đã lợi dụng sơ hở đột nhập vào ngôi nhà dãy Y tổ dân phố 8, khu phố 11, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết trộm cắp tài sản trị giá khá lớn. Chị H. khổ chủ nhớ lại, vào khoảng 16 giờ chiều đầu năm hôm ấy, chị đang dọn dẹp phía sau nhà để chuẩn bị về chúc tết ngoại; phía trước nhà đứa con trai dẫn xe máy ra ngoài đi chơi với bạn bè đã kéo cổng khép kín nhưng vô ý quên bóp ổ khóa lại như mọi khi. Kẻ gian bên ngoài như nhìn thấy sơ hở ấy đã thừa cơ hội tiếp cận cổng, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng kéo sang một bên vừa lọt chui vào, nhanh chóng lấy trộm chiếc láp tốp còn mới cáu cạnh hiệu Apple trái táo sứt trị giá 30 triệu đồng mà con trai đang để ở phòng khách, chưa kịp cất đi. Kẻ gian rời đi cũng nhẹ nhàng kéo cửa cổng lại, người nhà không hay biết gì… Buổi tối hôm ấy đi chơi về, cậu con trai hỏi mẹ: “Mẹ có cất láp tốp của con để ở bàn ngoài không?”. Chị nói: “Ủa không phải con bỏ vào trong tủ rồi sao?”. Lúc này hai mẹ con vừa...

         
   

         

            Căn nhà S25 đường Trần Huy Liệu từng bị trộm đột nhập (ảnh minh họa).

Được biết Tết Mậu Tuất năm ngoái tại khu phố 11, phường Phú Trinh cũng đã xảy ra hai vụ đạo chích táo bạo trong đêm. Tại căn nhà lầu xinh xắn số 28 nằm trên con đường Lương Định Của vắng vẻ, đúng mùng một tết ấy cả gia đình về quê Bắc Bình ăn tết cùng người thân, đi xa vài ngày gia chủ cẩn thận dùng hai lớp cửa cài khóa cẩn thận. Đúng giữa đêm khuya, kẻ trộm liều lĩnh dùng kềm cộng lực cắt cả hai lớp khóa, ung dung vào nhà lục lọi lấy đi khoản tiền mặt khá lớn, tiện thể dắt luôn chiếc xe tay ga đời mới. Sáng mai, hàng xóm xung quanh thấy nhà vắng chủ nhưng cửa  ngoài khép hờ, sinh nghi họ báo Tổ bảo vệ khu phố 11, khu phố trình báo Công an phường Phú Trinh đến khám xét hiện trường. Chủ nhà trên được thông tin việc chẳng lành, tức tốc vào ngay Phan Thiết, khai báo mất 105 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc xe mô tô đời mới để sẵn giấy tờ trong cốp… Cách đó chừng 100 m, một vụ khác diễn ra tương tự. Sáng mùng ba tết, cả gia đình ở căn nhà S25 đường Trần Huy Liệu, khu phố 11 đưa nhau đi du lịch, chơi tết vài ngày tại thành phố biển Vũng Tàu. Cổng nhà kín đáo được khóa cẩn thận, phía trước nhà còn có bóng đèn cao áp của khu phố sáng rực ban đêm. Vậy mà vào giữa đêm khuya khoắt, bọn trộm chủ động bẻ khóa cổng, khóa nhà vào bên trong tìm lấy 3 chỉ vàng, tiện thể chúng bưng luôn thực phẩm để dành ngày tết… Chủ nhà đang ở Vũng Tàu nhận tin trộm đột nhập vào tư gia, liền về ngay chiều cùng ngày xảy ra sự cố, anh bất ngờ nhìn thấy một chỉ vàng còn vương vãi trong phòng khách, do trong lúc tẩu tán, kẻ trộm đánh rơi… Theo những người dân ở gần hai căn nhà trên, chủ nhà đi xa nhưng lại bóp ổ khóa phía ngoài cổng, đạo chích ban đêm dễ nhận ra nhà vắng chủ, tìm cách đột nhập, lấy cắp tài sản. Sau đó, Công an thành phố Phan Thiết và Công an phường Phú Trinh đã bắt được một đối tượng chuyên trộm cắp ngụ ở thị trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc), nghi can này khai nhận đã thực hiện hành vi đột nhập lấy tài sản nhà số 28 Lương Định Của, tang vật chưa kịp tiêu thụ đã giao nộp lại cho công an, trả lại cho khổ chủ.

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề phòng trộm đột nhập đầu năm