Theo dõi trên

 “Bóng ma” cá độ

12/05/2017, 08:41

BTO - 1. Sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận trong tuần qua nhiều nhất có lẽ là vụ kẻ cướp dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng và cướp hơn 2 tỷ đồng xảy ra thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và sự việc Bộ Công an phối hợp với công an địa phương sớm  bắt được hung thủ. Điều làm nhiều người không khỏi bất ngờ khi  kẻ  cướp Lê Lâm Hưng (29 tuổi), lại là một kỹ sư điện làm tại Ban Quản lý nhiệt điện Duyên Hải, trình độ chuyên môn khá. Với đồng lương kỹ sư và lương vợ cũng đang công tác tại đơn vị này thì không thể nói là quá thiếu mà sinh ra đạo tặc! Tuy nhiên khi biết Hưng đi cướp để lấy tiền trả nợ do cờ bạc, cụ thể là nợ tiền cá độ bóng đá qua mạng, bị xã hội đen dọa giết, thì mọi người không còn bất ngờ nữa, bởi kết cục của con đường cờ bạc thường là những việc đau lòng, nghiệt ngã. Cuối năm 2016, một vụ dùng súng uy hiếp, cướp ngân hàng cũng xảy ra ở TP. Huế. Hung thủ sau đó cũng nhanh chóng sa lưới công an và nguyên nhân cũng không gì khác ngoài thua cá độ bóng đá qua mạng,...

         

2. Dường như bóng ma cờ bạc hiện nay không chỉ dừng lại những người lắm tiền nhiều của, vô công rỗi nghề, những tay chơi, công tử nhà giàu, mà nó đã và đang thâm nhập vào một bộ phận người được cho là có học thức, địa vị trong xã hội. Không còn là câu chuyện thi thoảng nữa, báo chí trên cả nước liên tục thông tin về các vụ việc liên quan đến tội phạm hình sự như: cướp của, giết người, tham ô, chiếm dụng tiền nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nguyên nhân đưa đẩy đến chỉ vì cờ bạc, trong đó không ít người có học thức, có địa vị, chức quyền. Tại Bình Thuận, đầu tháng 4 vừa qua, tòa án đã tuyên phạt Bùi Ngọc Nam, nguyên Phó phòng Tài chính - Kế toán (Công tyxổ số kiến thiết Bình Thuận) với mức phạt 28 năm tù về tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Số tiền hơn 10,2 tỷ đồng Nam chiếm đoạt, trong đó chủ yếu là của khách hàng là đại lý đã bị Nam “nướng” hết vào chiếu bạc cá độ bóng đá qua mạng internet. Nam cũng được xem là người có năng lực và hiền tính. Trước khi sự việc đổ bể, tại cơ quan Nam không có biểu hiện gì là người đam mê cờ bạc, nhưng thực tế Nam đã có nhiều năm lún sâu vào trò đỏ đen. Ngẫm lại, nhiều người không khỏi tiếc nuối cho Nam và gia đình, bởi có địa vị xã hội và công việc ổn định.

3. Chưa ai đánh bạc mà giàu. “Cờ bạc là bác thằng bần”, cờ bạc dẫn đến “tan cửa nát nhà” là khởi nguồn của bao hệ lụy cho xã hội và gia đình. Tôi có dịp gặp Mến Nguyễn, một Việt kiều gốc Phan Thiết, hiện định cư ở Mỹ và từng nhiều lần vô địch các giải Poker thế giới và được mệnh danh “thần bài” đúc kết: “Những người thắng bạc chẳng qua chỉ là may mắn nhất thời. Nhà cái luôn có nhiều vốn trong khi các con bạc thì luôn “khát nước” nên không sớm thì muộn các con bạc cũng sẽ thành “bác thằng bần” mà thôi”. Bên cạnh đó, sự tán dương dành cho lực lượng điều tra trong việc nhanh chóng tìm ra thủ phạm của các vụ cướp do cờ bạc gây ra mới chỉ là bề nổi của tảng băng.  Người dân mong sao, những đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá đang hoành hành, đang ngày một len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, gây bao hệ lụy… phải được bóc dỡ. Có như vậy, cốt lõi của vấn đề gây bao nhức nhối cho xã hội mới được giải quyết triệt để.

P.Sinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 “Bóng ma” cá độ