Theo dõi trên

Xót cảnh vợ trẻ nuôi chồng bị tai nạn

09/05/2017, 09:16

BT- Nhiều tháng nay, chị Trần Thị Mỹ Nhung (22 tuổi), ngụ ở khu phố 7, phường Đức Long (Phan Thiết) phải gửi con nhỏ mới vài tháng tuổi để chăm chồng là anh Võ Tạ Cường (27 tuổi) bị tai nạn liệt tứ chi. Hoàn cảnh bế tắc hơn khi khoản nợ lo cho chồng đã lên “khổng lồ” đeo bám trên đôi vai người vợ trẻ. Trong cơn bĩ cực, Nhung vẫn hy vọng “còn nước còn tát” cứu chữa cho chồng…

Hoàn cảnh thương tâm của Nhung khiến ai gặp không khỏi chạnh lòng. Gia đình nội ngoại hai bên đều nghèo khó, Cường và Nhung cùng chung hoàn cảnh mồ côi cha. Tình yêu bắt đầu từ sự đồng cảm và mỗi ngày một lớn dần, Nhung quyết định cùng Cường nên duyên vợ chồng khi tuổi đời còn khá trẻ. Cưới nhau được hơn 1 năm, hạnh phúc như nhân đôi khi đôi vợ chồng trẻ chào đón thêm thành viên mới. Cường làm nghề thợ sắt. Mỗi tháng nhờ siêng năng làm lụng, chịu khó đi theo công trình nên thu nhập ổn định khoảng 7 triệu đồng, đủ lo cho mẹ già và vợ con. Nhưng bất ngờ tai nạn ập xuống. Ngày 21 tháng chạp năm ngoái, trên đường đi làm về anh bị tai nạn giao thông. Sau khi đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh bác sĩ cho biết anh bị liệt tứ chi, dập tủy cổ, bệnh tình rất nặng phải chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy Tp. Hồ Chí Minh chữa trị. “Lúc đó, em không biết xoay xở thế nào bởi trong nhà không có tiền sẵn, vì em vừa mới sinh con chưa đi làm, mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông chờ vào thu nhập của chồng. Bà con, hàng xóm xung quanh thấy thương hoàn cảnh vợ chồng em đã cho mượn tiền chuyển viện”, Nhung nghẹn ngào kể. Nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy gần 2 tháng chi phí lên đến 100 triệu đồng Cường mới tỉnh. Do gia đình không có khả năng chi trả nữa, Nhung xin chuyển chồng về  Bệnh viện Đông y tỉnh tiếp tục theo dõi. Sau hơn 4 tháng chạy chữa ở bệnh viện, đến lúc bệnh tình có chút chuyển biến thì gia đình rơi vào cảnh túng quẫn không còn khả năng vay mượn. Không đủ tiền thuốc thang, ăn uống cộng với thời gian nằm quá lâu hiện Cường bị loét nhiễm trùng. “Ngày chồng bị tai nạn con chỉ vừa tròn 4 tháng tuổi. Em phải gửi con cho bà nội trông, túc trực lo cho chồng. Bé còn quá nhỏ phải xa mẹ nên ốm đau suốt. Số tiền vay mượn được em vừa lo viện phí vừa lo cho con nên giờ đã cạn kiệt. Mong sao anh ấy khỏe về nhà, em có thời gian đi làm thuê trả bớt nợ”, Nhung nói. 

Thương vợ con, nhưng không thể làm được gì, Cường nằm đó cứ rơm rớm nước mắt, bất lực. Từ ngày bị tai nạn, phải chạy chữa nhiều nơi đã lấy đi biết bao tiền của, nước mắt và nỗi lo toan của người vợ trẻ. Vốn thấp bé, lại theo chồng qua mấy bệnh viện điều trị, Nhung xanh xao, gầy sọp đi. Bên giường bệnh Nhung đút từng muỗng cháo, chăm sóc vệ sinh cá nhân cho chồng rất chu đáo. Bằng tình yêu, tận tụy chăm sóc của mình, trong hoàn cảnh bế tắc như lúc này người vợ trẻ thầm một điều kỳ diệu sẽ đến, Cường sẽ nhanh chóng khỏe lại như trước kia. Rất mong sự quan tâm, chia sẻ của mọi người giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ.

Mọi sự trợ giúp xin vui lòng liên hệ số điện thoại 01667199202 của chị Trần Thị Mỹ Nhung. Hoặc Phòng Bạn đọc Báo Bình Thuận (điện thoại 0623822866) – đường Võ Văn Kiệt, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

 Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xót cảnh vợ trẻ nuôi chồng bị tai nạn