Theo dõi trên

Xin giúp đỡ một dân quân xã bị tai nạn thập tử nhất sinh

27/04/2017, 13:59

 BTO- Khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 25/4, anh Nguyễn Hồng Huy, sinh năm 1992, cư trú thôn Láng Gòn 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân khi đang điều khiển xe gắn máy trên đường Thống Nhất, từ phường Tân Thiện về nhà ở Tân Xuân, đến trước Trung tâm văn hóa thị xã La Gi thì bị tai nạn giao thông.

 Người dân địa phương đã đưa anh đến bệnh viện thị xã cấp cứu và báo tin cho người nhà.

Tại bệnh viện thị xã, sau khi sơ cứu, do tình trạng bị thương quá nặng, anh được chuyển lên Bệnh viện đa khoa BìnhThuận.

Tại Bệnh viện Bình Thuận, sau chẩn đoán, các bác sĩ cho biết, anh bị chấn thương sọ não, dập phổi, đứt 3 đoạn ruột. Tình trạng thương tích rất nặng. Nếu có tiền thì nên chuyển viện vào Sài Gòn.

 Nhưng gia đình anh Nguyễn Hồng Huy là hộ nghèo ở địa phương, mẹ mới vừa bị tai nạn bỏng ga, điều trị cả một năm trời ở Bệnh viện Chợ Rẫy, còn 2 em nhỏ đang đi học. Hiện hoàn cảnh gia đình đang ở giai đoạn kiệt quệ về kinh tế.

 Ông Lý Thành Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Xuân cho biết: Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Thảo, mẹ của Nguyễn Hồng Huy rất khó khăn, Huy là con trai lớn vừa đi làm dân quân tự vệ của địa phương, vừa là lao động chính của gia đình. Mẹ bị tai nạn mất sức lao động, hai em nhỏ đi học, cha đã bỏ đi.

 Trước hoàn cảnh đáng thương của Nguyễn Hồng Huy đang bị tai nạn rất nặng nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, mà không có tiền lo viện phí. Chúng tôi rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm khi ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ hoàn cảnh thương tâm này.

 Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc số điện thoại chị Thảo 0908048215 hoặc Ban từ thiện Tòa soạn báo.

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xin giúp đỡ một dân quân xã bị tai nạn thập tử nhất sinh