Theo dõi trên

Trao nhà “Nghĩa tình đồng đội”

02/06/2016, 10:21

BT- Hội Cựu thanh niên xung phong Bình Thuận vừa bàn giao căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Huỳnh Thị Vân (59 tuổi), trú tại thôn Đại Thành – xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Bình Thuận với gia đình bà Vân và các thành viên của hội.

Sinh ra và lớn lên tại địa phương (xã Hàm Thạnh cũ), năm 1970, bà thoát ly tham gia cách mạng đến khi thống nhất đất nước 1975. Sau gần 2 năm công tác tại địa phương, bà Vân tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình khi trở thành thanh niên xung phong xây dựng kinh tế trực thuộc Nông trường 16/4. Trong 4 năm đó, bà Vân hòa mình cùng đồng đội, với sự nhiệt huyết, máu lửa, “có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”. Lặn lội ở các nông trường trồng bông tại Ninh Thuận (tỉnh Thuận Hải cũ), rồi về vét hồ, làm mương dẫn nước cho công trình thủy lợi Sông Quao… Không may chồng bà Vân mất sớm, bà một mình cặm cụi làm ăn,  nuôi 4 đứa con nên người.

Nhận thấy đây là trường hợp hội viên khó khăn của địa phương, nhà ở dột nát, ảnh hưởng đến cuộc sống. Hội cựu thanh niên xung phong Bình Thuận đã vận động Tập đoàn Rạng Đông hỗ trợ 50 triệu đồng chi phí xây dựng nhà cho bà Vân. Kết hợp với việc giúp đỡ của người thân và cộng đồng, sau gần 2 tháng thi công, cuối tháng 5 vừa qua, căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại xã Mương Mán đã hoàn thành với diện tích khoảng 75m2, giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Ngoài căn nhà này, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh cũng đã hỗ trợ 1 hội viên xây nhà mới tại thị trấn Lạc Tánh (Tánh Linh) với kinh phí 50 triệu đồng tiền vận động.

H.Đ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao nhà “Nghĩa tình đồng đội”