Đây là căn bệnh mới phát hiện ở tỉnh nên bệnh viện yêu cầu sớm chuyển vào bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh để chữa trị. Nhưng hiện gia đình chị Liên rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, giờ chị bị căn bệnh hiểm nghèo tê liệt cả tay chân và đe dọa đến tính mạng.
Theo dự tính ban đầu, số tiền để chữa trị lên đến hơn 300 triệu đồng, trong khi tiền tiết kiệm dành dụm để mua sữa cho con ngày một hết. Mấy ngày nay, bà nội phải nấu nước vo gạo cho cháu uống thay sữa. Mới đây, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đã làm thủ tục chuyển chị vào Bệnh viện Chợ Rẫy, hàng xóm láng giềng mỗi người ủng hộ chút ít, gom lại được hơn 2 triệu đồng, cộng thêm vay mượn gần 5 triệu đồng nữa để chị có tiền chuyển viện.
Rất mong những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân thương cho cháu bé khóc đòi mẹ mỗi ngày và người mẹ nhớ con ngay trong những lúc mê man mà giúp đỡ.
Mọi giúp đỡ xin liên hệ theo số điện thoại chồng chị Liên 01256041421. |
Thùy Quyên