Theo dõi trên

Lời cầu cứu của gia đình ngư dân nghèo

08/01/2016, 14:04 - Lượt đọc: 31

BTO-  Trong vụ nổ bình gas trên tàu cá của các ngư dân trên biển có hai ngư dân bị bỏng quá nặng phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy.

 Trong đó, ngư dân Bùi Văn Hải, 32 tuổi, cư ngụ tại khu phố 2, phường Phước Lộc, thị xã La Gi (Bình Thuận) bị nặng nhất. Anh có vợ, 4 con, con gái lớn 13 tuổi học lớp 7, con út học lớp 2. Gia đình anh rất nghèo, ở nhà thuê. Hiện vợ anh là chị Hạnh phải ở bệnh viện nuôi anh, bỏ 4 con thơ ở nhà tự lo cho nhau. Bao nhiêu tiền chị Hạnh vét sạch đem vào lo cho chồng, nhưng chẳng thấm vào đâu. Bọn nhỏ ở nhà bữa đói bữa no, tinh thần sức khỏe sa sút, ngẩn ngơ khi đến trường.

 Các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy cho chị Hạnh biết, ca mỗ của anh Hải phải tốn đến 100 triệu đồng để cứu sống anh. 

Chị muốn cứu chồng, nhưng biết làm sao. Phải chi có được miếng đất, căn nhà hay tài sản gì thì chị bán nó đi để lấy tiền lo cho chồng. Những chắt chiu dành dụm được bấy lâu nay thì đã lo thuốc cho cho anh anh hết rồi, còn phải vay mượn đầu nọ đầu kia.

 Xin các nhà hảo tâm, mở lòng giúp đỡ cho chị Hạnh cứu chồng mình, nuôi dạy đàn con thơ.

 Mọi giúp đỡ, xin liên lạc chị Hạnh 01663483206, hoặc em chị Hạnh 0915070057. Hoặc Phòng Bạn đọc Báo Bình Thuận: số điện thoại 062 822866.

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lời cầu cứu của gia đình ngư dân nghèo