Theo dõi trên

Anh Đoàn Văn Lâm mong được điều trị bệnh tại bệnh viện

04/08/2016, 10:18

BT- Anh Đoàn Văn Lâm ở xóm 9, thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc đã bị bệnh vài chục năm nay. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh tiểu đường tuýp II, viêm tắc mạch, thâm tím các ngón chân đã bị cưa cụt chân trái, kèm theo nhiều chứng bệnh: viêm tê thần kinh ngoại biên, huyết áp cao, nhịp tim nhanh, đau các đầu khớp, đau dạ dày, suy nhược thần kinh. Anh Lâm sống trong túp lều nhỏ thiếu thốn trăm bề, thế mà bệnh tật không tha cho anh. Tuy sức khỏe yếu nhưng hàng ngày anh chịu đau gắn chiếc chân giả đi lại chăn nuôi khoảng 10 con gà, mong đẻ trứng để dành mua thuốc, tự chích theo đơn bác sĩ, thỉnh thoảng bà con cho ít tiền anh để dành mua thêm thuốc uống trị bệnh và vết loét ở chân cụt. Anh Lâm tâm sự: “Tôi đi khám bệnh kết quả xét nghiệm đường máu 300mg, vết loét ở hai chân lâu lành có dấu hiệu nhiễm trùng tái phát gây nóng sốt, mua từng...

Tại nhà riêng, anh Lâm tự thay băng vết thương, tiêm thuốc Insulin một cách thành thạo, anh Lâm nói: “Bác sĩ chẩn đoán sốt nhiễm trùng kèm đường máu cao phải điều trị 15 ngày, nhưng tôi không có tiền điều trị tiếp, xin bác sĩ về nhà điều trị theo đơn”.

Gia đình anh có bé gái học lớp 4 và vợ làm công nhân, mức lương gói gém chỉ đủ sinh hoạt trong gia đình, lâu nay tiền điều trị phải nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp Đoàn Văn Lâm, điện thoại 01668355193, xóm 9, thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng. Hoặc liên hệ Báo Bình Thuận, đường Võ Văn Kiệt, Phan Thiết.  

ANH KHÔI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh Đoàn Văn Lâm mong được điều trị bệnh tại bệnh viện