40 năm ấy biết bao nhiêu tình

28/10/2016, 08:25

BTO- Ngày 27/10, Kỷ niệm tròn 40 năm ngày ra số báo Bình Thuận đầu tiên, đọc lại những hồi ức của những người đã từng làm báo Thuận Hải cũng như Bình Thuận mới thấy nơi này gắn bó biết bao nhiêu nhiêu là tình nghĩa.

                                            
   
      Các thế hệ Tổng Biên tập báo Bình Thuận (đồng chí Nguyên Nam, Ngô    Triều Sơn, Lương Sơn) chụp với ông Trần Ngọc Trác- Chủ tịch UBND    tỉnh Thuận Hải thời bấy giờ
   
      Phóng viên báo trước lúc tách tỉnh
   
      Các PV tại ĐH Đảng bộ năm 2005 cùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ánh Minh    và Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Tấn Thành

Thế hệ Báo Bình Thuận bây giờ chỉ còn hơn chục người thuộc thế hệ trước khi tách tỉnh, người lâu năm nhất làm báo từ lúc mới ra đời là anh Phương Đại - Thư ký Tòa soạn, tiếp là anh Lê Thanh - Phó phòng Bạn đọc, anh Hà Thanh Tú - Phó Thư ký Tòa soạn, đến Ngọc Tuấn và tôi. Sau đó là Huỳnh Thanh, Đặng Dũng (Phó Tổng Biên tập), Thái Khoa, Hoàng Trọng, anh Quang Tuấn (Trưởng phòng Điện tử)…Trải qua bao đời Tổng Biên tập, cùng với anh Lê Thanh có lẽ chúng tôi là người may mắn khi liên tục có mặt trong 5 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, chứng kiến khá nhiều sự đổi thay của Tỉnh nhà cùng với sự đổi mới của tờ báo từ sau giải phóng. Nhớ ngày còn làm ở cái “ chuồng cu” 232 Trần Hưng Đạo, nơi ấy người ít nhưng tinh thần thì mãnh liệt lắm. Phóng viên đi công tác ra tận Ninh Sơn, Ninh Hải… đi chiếc xe than hết mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi, xuống cơ sở thì bám xe lam. Còn lên huyện miền núi Đức Linh, Tánh Linh thì xe đạp… Khổ, vất vả nhưng rất vui và đoàn kết. Từ những ngày đó biết bao tác phẩm báo chí ra đời, đã có ghi chép, có phóng sự, có những thể loại báo chí dù lúc ấy phóng viên toàn học chuyên ngành văn, sử ra, hiếm hoi mới có anh Lê Thanh, anh Tú… học báo chí. Thậm chí có cả người học kỹ thuật như anh Quang Tuấn vẫn viết mướt mát mảng văn hóa văn nghệ không kém ai. Lúc ấy anh Mai Ty- Tổng Biên báo Ninh Thuận giờ - là Trưởng phòng phóng viên thuộc dạng kỹ tính và khắt khe trong quản lý phóng viên. Nhưng nhờ vậy chúng tôi đã trưởng thành và học được khá nhiều điều từ anh…

Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tình cảm vui buồn có đủ mà những con chữ không thể tả hết được, chỉ biết nói rằng, những người làm báo chúng tôi còn trụ lại ở đây đã, đang và luôn xem báo Bình Thuận chính là tổ ấm của mình, xa đều nhớ, bởi bao nhiêu năm ấy biết bao nhiêu tình!

Hà Thu Thủy


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
40 năm ấy biết bao nhiêu tình