Chứng nào tật nấy

11/11/2016, 08:41

BT- Do nghiện nặng ma túy, Lê Thanh Hùng (SN 1981), trú tại khu phố 3, phường Phước Hội, thị xã La Gi thường xuyên trộm cắp để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã La Gi truy tố Hùng  về 2 vụ trộm cắp.

Vụ thứ nhất: Hùng lợi dụng lòng tin của mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Bắc, làm nghề buôn bán điện thoại di động để lấy điện thoại. Theo đó, 20 giờ ngày 28/4/2016, bà Bắc gom 28 chiếc điện thoại bày trong tủ, cho vào két sắt khóa cẩn thận rồi về căn nhà khác cách đó khoảng hơn 20m để ngủ. Lê Thanh Hùng được mẹ giao trông coi căn nhà. Khoảng hơn 23 giờ cùng ngày Hùng nảy ý định trộm cắp tài sản nên dùng một chiếc xà beng phá két. Cửa két bung ra. Hùng  lấy toàn bộ điện thoại, sau đó gọi điện cho bạn là Trần Ngọc Sơn, chở đi uống cà phê. Khi Công an phường Tân An đi tuần tra, thấy nghi ngờ nên mời Hùng và Sơn về trụ sở làm việc. Lúc này Hùng mới nói cho Sơn biết bịch ni-lon đựng điện thoại và nhờ Sơn nhận thay số điện thoại. Công an phường Tân An tạm giữ toàn bộ điện thoại nói trên rồi cho Sơn và Hùng về hẹn hôm sau lên làm việc nhưng cả hai bỏ trốn.

Vụ thứ hai, Lê Thanh Hùng trong lúc đi bộ ngang qua nhà anh Hồ Thanh Tuấn, trên đường Nguyễn Ngọc Kỳ, quan sát thấy có hai người đang ngủ, bèn lẻn vào nhà lấy đồng hồ, tiền mặt, điện thoại. Ngày 28/7/2016, Công an phường Bình Tân phát hiện Hùng ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện sử dụng ma túy nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh Hùng  khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Bà Nguyễn Thị Bắc, mẹ ruột của Lê Thanh Hùng đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường gì. Riêng ông Hồ Thanh Tuấn yêu cầu Hùng bồi thường 6 triệu đồng, bao gồm trị giá chiếc đồng hồ; 3 chiếc điện thoại và số tiền Hùng tiêu xài.

Tân An


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chứng nào tật nấy