Người dân khu tái định cư 1/8  “kêu trời” vì đường đi lối lại

12/07/2016, 15:48

BTO - Sau gần 20 năm được bố trí tái định cư, cho đến nay, nhiều hộ dân khu dân cư 1/8  hết sức bức xúc vì đường đi lối lại…  

Khu dân cư 1/8 trong giấy tờ hành chính thuộc khu phố 4, phường Hàm Tiến Phan Thiết. Đây là nơi tái định cư của nhiều hộ dân sống dọc bờ kè Hàm Tiến.

Năm 1997 – 1998  khi UBND tỉnh có chủ trương di dời các hộ dân để tránh  bão và biển xâm thực, các hộ nằm trong khu vực  bờ kè Hàm Tiến đã chấp thuận di dời và làm nhà ở ổn định nơi  tái định cư mới được cấp – khu dân cư 1/8.  Từ đó đến nay, con đường trong khu tái định cư vẫn là đường cát lầy lội, đầy ổ voi, ổ gà… nước chảy cuồn cuộn khi mùa mưa và bụi mù khi mùa nắng. Điều này không chỉ gây khó khăn đến giao thông đi lại mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Anh Trương Văn Tám và Trương Quốc Đạt – sinh sống tại khu dân cư cho biết, mưa xuống, nước kèm theo đất cát chảy như suối. Xe xúc đi không biết bao nhiêu mà kể. Anh Tám nói thêm, cứ mùa mưa phải ngồi trong nhà nhìn ra, không dám đi đâu,... buồn lắm…

Tương tự ông Đỗ Văn Hai, 50 tuổi nói trong bức xúc, chúng tôi đã không ít lần “kêu cứu” đến chính quyền địa phương… Họ cũng đã xuống hiện trường khảo sát, song đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết…

Những tưởng thoát khỏi cảnh lo sợ sóng vùi bão dập, nhưng họ lại tiếp tục sống trong cảnh lo ngại, đường xá đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa bão. Thấu hiểu nỗi khổ của người dân, ông Nguyễn Văn Tân – Khu phố trưởng Khu phố 4 cho biết, từ năm 1998 đến nay, đã 20 năm rồi nhưng đường nội bộ vẫn chưa hoàn thiện, người dân đi lại hết sức khó khăn, đặc biệt mùa mưa bão. Tôi đã kiến nghị nhiều lần với UBND, HĐND phường, nhưng chưa có giải pháp…

Đề cập đến vấn đề làm thế nào giải quyết lượng đất cát chảy dồn ra đường Võ Nguyên Giáp, ông Tân nói: do phía trong khu dân cư là đồi cát, mưa lớn tạo nên một dòng chảy, đem theo lượng lớn đất cát đổ ra đường Võ Nguyên Giáp, gây tai nạn cho người lưu thông trên tuyến đường. Khu phố 4 và UBND phường Hàm Tiến đưa ra giải pháp, thuê xe xúc, để tránh xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời…

Thấu hiểu nỗi khổ của người dân, ông Ngô Ngọc Dũng - Chủ tịch UBND phường Hàm Tiến cho biết, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần và sẽ tiếp tục kiến nghị… Hiện chúng tôi đang làm văn bản kiến nghị lên UBND thành phố và các ban, ngành liên quan, có hướng giải quyết giúp người dân.

Theo quan sát của chúng tôi, con đường  khu dân cư 1/8, mùa nắng lộ ra ổ voi, ổ gà, cát lún đi lại rất khó khăn, mùa mưa nước chảy mạnh như suối, làm sói mòn hai bên nhà dân, lộ thiên các ống dẫn nước, lưu thông rất nguy hiểm.  Người dân luôn mong các ngành chức năng có hướng khắc phục để họ yên tâm sinh sống.

Mùa mưa nước chảy như suối.

Mùa nắng lộ thiên ổ voi, ổ gà… ống dẫn nước trên con đường khu dân cư 1/8.

Nơi cát đổ ra đường Võ Nguyễn Giáp khi mùa mưa đã được xe xúc đi.

Lê Ninh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân khu tái định cư 1/8  “kêu trời” vì đường đi lối lại