Đòi nợ bằng bạo lực

13/07/2016, 10:56

BT- Đoàn Ngọc Minh (SN 1983) trú tại thôn Đại Thiện 1, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc trước đây có cho Tăng Thành Phú (SN 1970) ở xã Hàm Hiệp mượn một khoản tiền nhưng lâu không thấy Phú trả nợ. Trong lúc ngồi uống rượu với bạn ở phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Minh nhớ lại món nợ nên gọi điện hối thúc Phú trả nợ và được Phú trả lời để trả từ từ và sau đó không nghe điện thoại nữa. Tức giận với thái độ của Phú, Minh bỏ nhậu và bắt taxi về xã Hàm Hiệp để gặp Phú nói chuyện, khi đi Minh mang theo 1 con dao Thái Lan giấu vào ba lô. Khi về tới nhà, Minh thấy Phú đang ngồi nhậu với một số người khác ở trước nhà, Đoàn Ngọc Minh lấy dao Thái Lan cầm trên tay, ném ba lô vào trước hiên nhà rồi đến chỗ Phú vỗ vai nói “Tiền bạc giờ sao anh Phú”. Tức giận với thái độ của Minh, Phú dùng tay đấm vào mặt của Minh dẫn đến việc 2 người giằng co, ôm vật nhau cùng ngã xuống đất. Lúc này Đoàn Ngọc Minh nằm dưới dùng dao Thái Lan đâm vào ngực trái của Phú. Thấy vậy mọi người can ngăn nên sự việc...

P.L


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đòi nợ bằng bạo lực