Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2016: Đội thiếu nhi Bình Thuận với chuyện kể “Cha và con là lính Trường Sa”

28/07/2016, 16:29

BTO- Sáng nay (28/7), Đội Thiếu nhi Bình Thuận đã tham gia Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2016, cụm 8 tỉnh miền Đông Nam bộ được tổ chức tại thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận. Dựa theo truyện ngắn “Cha và con là lính Trường Sa” của tác giả Triệu Mỹ Ngọc trong Hợp tuyển thơ văn biển đảo Tổ quốc tôi, Nhà xuất bản Văn học; các em đã thể hiện thật sinh động qua các vai: người dẫn chuyện, tuyến nhân vật chính, phụ kể lại câu chuyện cảm động, hào hùng của ba thế hệ trong một gia đình nối tiếp nhau giữ gìn biển, đảo. Đó là người ông ra đi không trở về trên chuyến tàu không số chở vũ khí vào Nam thời chống Mỹ; Trường hy sinh khi làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa Đông; tiếp bước cha ông, đứa con tên là Sa lớn lên lại tình nguyện làm chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Trong câu chuyện này còn ẩn chứa chuyện tình trong sáng của Trường và Yến- người vợ, người mẹ đã lần lượt tiễn chồng, con lên đường giữ biển... Chuyện kể còn được lồng thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” của...

Được biết, dự thi liên hoan kể chuyện theo sách lần này, Thư viện Bình Thuận phối hợp với Trường Tiểu học Phú Trinh 1 (TP. Phan Thiết) thực hiện. Điều đáng ghi nhận các em học sinh của trường lần đầu tiên tham gia đã thể hiện các vai diễn sinh động, hồn nhiên, tạo được ấn tượng tốt đối với ban giám khảo, khán giả trong ngày khai mạc. Một số ảnh chuyện kể “Cha và con là lính Trường Sa” đã nói lên điều đó.

                              

T. Khoa


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2016: Đội thiếu nhi Bình Thuận với chuyện kể “Cha và con là lính Trường Sa”