Người chết, kẻ đi tù vì cá độ bóng đá

24/08/2016, 08:55

BT- Ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh đưa vụ án “giết người” xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tình (SN 1983) mức án 18 năm tù giam và Phan Quốc Toàn (SN 1982, cả hai cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa) 17 năm tù giam.   

                
Tình và Toàn tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Tình và Toàn đã thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Theo đó, xuất phát từ chơi cá độ bóng đá nên Toàn nợ nạn nhân Ngô Văn Quang (SN 1987, ngụ cùng địa phương) một số tiền. Ngày 4/2/2016, Quang điện thoại cho Tình rủ xuống bến đò ở thị trấn Phan Rí Cửa lấy tiền của Toàn còn nợ để đi nhậu. Sau đó Tình xuống ghe dọn vệ sinh thì gặp Toàn cũng đang ở ghe gần đó nên Tình nói với Toàn về việc Quang đòi nợ và đề nghị, nếu tối nay Quang xuống lấy tiền tao dẫn nó xuống ghe cho mày đánh khỏi ai bênh, bởi Tình cho rằng trước đó Quang chơi cá độ ăn gian hết 800 ngàn đồng.

Tối cùng ngày, Tình và Quang hẹn nhau xuống ghe để gặp Toàn. Tại đây, Quang đòi nợ Toàn và có lời lẽ chửi thề, hăm dọa. Sau khi lời qua tiếng lại, cả ba giằng co, trong đó Quang móc túi quần lấy ra 1 con dao xếp rồi bật lưỡi ra khỏi cán. Thấy vậy Tình dùng tay kẹp cổ Quang lại rồi giật lấy con dao đâm vào ngực Quang 1 nhát, Toàn cũng xông vào giật con dao từ tay Tình đâm tiếp 1 nhát vào ngực của Quang. Cả ba sau đó rơi xuống sông tiếp tục giằng co, hai bị cáo sau đó bơi vào bờ bỏ mặc nạn nhân dưới nước trong tình trạng bị thương tích. Hai ngày sau đó, một ngư dân đã phát hiện xác của Quang nên báo cho cơ quan công an và cả hai đối tượng bị bắt sau đó. Qua khám nghiệm pháp y, Quang do ngạt nước dẫn đến tử vong. Trong vụ án này, Hội đồng xét xử xác định Tình chủ mưu, tích cực thực hiện hành vi của mình. Ngoài mức án đã tuyên, tòa còn buộc 2 bị cáo bồi thường mai táng và tổn thất tinh thần số tiền hơn 140 triệu đồng.

TRẦN HUỲNH


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người chết, kẻ đi tù vì cá độ bóng đá